Nhận định về khả năng đi tiếp của Chelsea sau thất bại 1-3 ở San Paolo, HLV Villas-Boas đã nói: “Kết quả này là một lợi thế cho họ. Mọi chuyện đã có thể tốt hơn song lật ngược thế cờ trong trận lượt về là chuyện có thể thực hiện được. Chiến thắng 2-0 trên sân nhà sẽ giúp chúng tôi đi tiếp”. Phải chăng chiến lược gia người Bồ quá tự tin hay không đánh giá một cách chính xác về sức mạnh của Napoli? Có thể là cả hai. Thế nhưng thực tế chỉ ra rằng cánh cửa vào Tứ kết với The Blues đã trở nên hẹp đi rất nhiều còn Villas-Boas cũng dần lập cho mình một kế hoạch trong tương lai ở chân trời khác.
Đống đổ nát Chelsea
Trước trận Napoli – Chelsea, tờ Gazzetta dello Sport của Italia tiết lộ rằng họ có trong tay mảnh giấy ghi đội hình ra sân của The Blues gồm Cech - Ivanovic, Cahill, John Terry, Ashley Cole - Essien, Ramires, Meireles, Lampard, Mata và Sturridge (để ở khách sạn Vesuvio – nơi các cầu thủ Chelsea đóng quân). Tuy nhiên dường như đó chỉ là hư chiêu của Villas-Boas bởi Terry không ra sân, còn David Luiz và Drogba có mặt từ đầu. Từ chi tiết đó có thể thấy, con người Villas-Boas không đơn giản chút nào. Chẳng biết vì quá bí ẩn nên ngay cả đến các học trò cũng không thể hiểu và lĩnh hội hết những gì “Mourinho đệ nhị” cố gắng truyền bá hơn nửa năm qua.
![]() |
| Chelsea thua tâm phục khẩu phục tại San Paolo |
Chelsea ở San Paolo đêm qua vẫn là một Chelsea bạc nhược, rệu rã. Cái thế trận có phần ngang ngửa với Napoli khoảng gần 30 phút đầu tiên chỉ là sự cố gắng trong giới hạn. Việc vươn lên dẫn trước không phải vì họ xuất sắc mà nhờ nhiều vào may mắn khi hàng thủ Napoli tự dâng quà cho Mata và trước đó, Cech đã làm việc quá ổn (liên tục cản phá những cú dứt điểm của Lavezzi, Cavani). Nhưng rồi giữa sức ép đến ngộp thở từ dưới sân và trên các khán đài – điều đã được dự báo từ trước, Chelsea không thể đứng vững. Hàng thủ pha lê của Villas-Boas vỡ vụn sau những tình huống tấn công liên hoàn của Napoli. Hết Lavezzi tới Cavani rồi lại là Lavezzi, thay nhau tra tấn và nhấm chìm Cech.
Cái gọi là kinh nghiệm, bản lĩnh chẳng đủ để che lấp đi biết bao vấn đề nan giải của Chelsea. Drogba từng chứng tỏ tầm ảnh hưởng khi tự ý tổ chức “họp báo” ngay trong đường hầm (trận gặp Birmingham tại Cup FA) nhưng ở San Paolo, dấu ấn mà “Voi rừng” để lại gói gọn bằng hai từ thất vọng. Drogba không đáng trách bởi anh đã rất cố gắng chạy, di chuyển liên tục ở tuổi bên kia sườn dốc sự nghiệp (33). Cũng phải thôi, làm sao một chân sút có thể tỏa sáng khi các vệ tinh xung quanh thực hiện nhiệm vụ của họ quá dở. Malouda, Meireles và cả Mata, sau đó tới Lampard vẫn đá bằng một hình ảnh rời rạc, thiếu sức sống.
Ở trận đấu đêm qua, Napoli không có sự chỉ đạo của HLV Mazzarri (bị phạt) nhưng họ chơi như thể được lập trình sẵn cùng một tinh thần hừng hực khí thế. Ngược lại, Chelsea có Villas-Boas cũng như không. Chiến thuật, cách dùng người, ứng phó với diễn biến trên sân của “Mou đệ nhị” đều vô hại. Ai bảo Abramovich giữ được bình tĩnh khi Chelsea tiếp tục mất mặt. Champions League – chiếc phao cứu rỗi cho Chelsea mùa này cũng đang xì hơi. Vực thẳm đang chờ đón đội chủ sân Stamford Bridge và giá treo cổ chờ ngày hành hình với Villas-Boas.
Chelsea – đống đổ nát chờ thay đổi trong tương lai gần…















