Chelsea bất ngờ gục ngã tại Hawthorns

00:17 Chủ nhật 04/03/2012

Với một chút niềm tin có được sau trận thắng đậm 3-0 trước Bolton, tưởng như thầy trò Villas-Boas sẽ nhập cuộc với một tâm lý hứng khởi trong chuyến làm khách đến sân của West Brom. Nhưng khi tiếng còi mãn cuộc trên sân Hawthorns vang lên, Chelsea tiếp tục là nỗi thất vọng cho những cổ động viên trung thành của họ khi gục ngã trước đội chủ nhà.

Những phút đầu của trận đấu, Chelsea cho thấy họ vẫn là một đội bóng mạnh so với West Brom khi là những người kiểm soát bóng nhiều hơn, với tỉ lệ có khi lên đến gần 60%. Tuy nhiên, trên sân Hawthorns, West Brom vẫn là một đối thủ không dễ khuất phục và họ áp dụng lối chơi phòng thủ chặt và áp sát để hạn chế sức tấn công của đội khách.

Không những vậy, đội chủ nhà còn tạo được những pha sóng gió về phía khung thành thủ môn Petr Cech. Chelsea cũng có những pha đáp trả cụ thể, nhưng sự yếu kém của tiền đạo hai bên vẫn chưa thể đem lại niềm vui cho các cổ động viên hai đội.

Chelsea không cho thấy được sức mạnh vượt trội so với West Brom. Ảnh: Getty Images.

Roy Hodgson cho thấy ông là một huấn luyện viên giỏi khi chỉ đạo các học trò chơi chắc chắn và dần dần tạo ra một thế trận ngang ngửa với đội bóng đại gia thành Luân Đôn. Chelsea tiếp tục tỏ ra bế tắc khi Drogba chơi mờ nhạt, còn Sturridge vẫn tỏ ra khá vô duyên khi đứng trước khung thành đối thủ. Duy chỉ có Mata là vẫn chơi đúng với phong độ của mình, nhưng một mình anh là không đủ để giúp hàng công Chelsea chơi khởi sắc.

Điểm nhấn duy nhất của hiệp 1 có lẽ là pha cản phá xuất sắc của thủ thành Ben Foster sau cú dứt điểm vào góc cao như trái phá của Michael Essien ở phút 39. Cựu thủ môn của M.U là một trong những cầu thủ thi đấu tốt nhất bên phía đội chủ nhà ngày hôm nay.

Sau 45 phút thi đấu đầu tiên trên sân Hawthorns, không đội nào ghi được bàn mở tỉ số trước và đành phải tạm rời sân với kết quả hòa 0-0. Hiệp 1 là một hiệp đấu mà các fan của The Blues có thể cảm thấy thất vọng với lối chơi của đội nhà khi không thể cho thấy được đẳng cấp của một đội bóng lớn trước một đội có trình độ trung bình như West Brom.

Bước vào hiệp 2, thế trận trong những phút đầu vẫn không mấy thay đổi, vẫn là một Chelsea bế tắc và thiếu ý tưởng trong tấn công, đối đầu với một West Brom chơi thực dụng nhưng vẫn rất nguy hiểm trong những đợt lên bóng của mình. Đội chủ nhà thậm chí đã buộc Petr Cech phải hoạt động vất vả hơn cả hiệp 1 với những pha treo bóng và sút xa rất nguy hiểm. Các tiền đạo Quinton Fortune và Odemwingie luôn sẵn sàng xâm nhập vào phía trong vòng cấm với những pha đi bóng lắt léo để tìm kiếm cơ hội dứt điểm. Với một thế trận tấn công khá đa dạng, số lần dứt điểm của các cầu thủ West Brom tính cho đến phút 70 của trận đấu là 12 lần so với 9 lần của Chelsea, một con số khá bất ngờ.

Và thêm một lần nữa, lối chơi thiếu lửa và hời hợt của các cầu thủ Chelsea đã khiến họ phải trả giá đắt. Trong một pha bóng lộn xộn trước khung thành Petr Cech, trung vệ McAuley của West Brom có pha đệm bóng cận thành đưa bóng đi thẳng vào lưới trong sự ngỡ ngàng của các cầu thủ bên phía Chelsea: 1-0 cho đội chủ nhà ở phút 82!

Drogba và các đồng đội tiếp tục gây thất vọng. Ảnh: Internet.

Những phút còn lại, Chelsea dù rất nỗ lực cũng không thể một lần đưa được bóng vào lưới thủ thành Ben Foster và đành phải chấp nhận một trận thua xứng đáng trước một West Brom đang thăng hoa. Thêm một lần nữa Villas-Boas và các học trò đem lại nỗi thất vọng cho các cổ động viên của The Blues. Có lẽ lúc này họ chỉ chờ quyết định sa thải HLV người Bồ Đào Nha của ông chủ Abramovich nữa mà thôi.


Đội hình ra sân của hai đội:

West Brom: Foster; Reid, McAuley, Olsson, Ridgewell; Odemwingie, Mulumbu, Andrews, Morrison, Thomas; Fortune. Dự bị: Fulop, Brunt, Dorrans, Long, Cox, Tamas, Shorey.

Chelsea: Cech; Ivanovic, Cahill, David Luiz, Cole; Ramires, Essien, Lampard; Sturridge, Drogba, Mata. Dự bị: Turnbull, Romeu, Torres, Mikel, Malouda, Meireles, Hutchinson.

Lịch thi đấu và kết quả vòng 27 Premier League:

Thứ bảy, ngày 03/03

19h45: Liverpool 1 - 2 Arsenal

22h00:
West Brom 1 - 0 Chelsea
Wigan Athletic 0 - 2 Swansea City
Stoke City 1 - 0 Norwich City
Blackburn Rovers 1 - 1 Aston Villa
Manchester City 2 - 0 Bolton
QPR 1 - 1 Everton

Chủ Nhật, ngày 04/03

19h00: Newcastle - Sunderland
21h05: Fulham - Wolverhampton
23h10: Tottenham Hotspur - Manchester United

Vị trí   Tên đội Trận Thắng Hòa Thua G.Bàn L.Lưới H.Số Điểm
1  Manchester City 27 21 3 3 69 19 50 66
2  Manchester United 26 19 4 3 63 26 37 61
3  Tottenham Hotspur 26 16 5 5 51 30 21 53
4  Arsenal 27 15 4 8 55 38 17 49
5  Chelsea 27 13 7 7 47 32 15 46
6  Newcastle United 26 12 7 7 38 38 0 43
7  Liverpool 26 10 9 7 30 25 5 39
8  Stoke City 27 10 6 11 27 38 -11 36
9  West Bromwich Albion 27 10 5 12 34 35 -1 35
10  Norwich City 27 9 8 10 38 44 -6 35
11  Everton 26 9 7 10 27 28 -1 34
12  Sunderland 26 9 6 11 34 30 4 33
13  Fulham 26 8 9 9 32 36 -4 33
14  Swansea City 27 8 9 10 30 34 -4 33
15  Aston Villa 27 6 12 9 30 35 -5 30
16  Queens Park Rangers 27 5 7 15 28 46 -18 22
17  Wolverhampton Wanderers 26 5 7 14 30 51 -21 22
18  Blackburn Rovers 27 5 7 15 38 60 -22 22
19  Bolton Wanderers 27 6 2 19 29 56 -27 20
20  Wigan Athletic 27 4 8 15 23 52 -29 20
N.H.P | 00:00 30/11/-0001
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục