Joshua Zirkzee có thể khó rời Manchester United ở kỳ chuyển nhượng Đông.
Tương lai của tiền đạo Joshua Zirkzee tại Manchester United đã bất ngờ thay đổi sau khi bản hợp đồng mùa hè Benjamin Sesko dính chấn thương đầu gối trong trận hòa 2-2 với Tottenham.
Theo các nguồn tin, chấn thương này có thể buộc HLV Ruben Amorim phải giữ Zirkzee ở lại sân Old Trafford, thay vì để anh ra đi theo dạng cho mượn vào tháng Một như dự kiến.
Ban đầu, một thương vụ cho mượn được xem là giải pháp lý tưởng cho cả Zirkzee và Man United. Tiền đạo người Hà Lan mới chỉ có 82 phút thi đấu tại Ngoại hạng Anh mùa này và rất cần ra sân thường xuyên để cạnh tranh một suất trong đội hình tuyển Hà Lan tham dự World Cup. Nhiều câu lạc bộ trên khắp châu Âu, đặc biệt là AS Roma, đã bày tỏ sự quan tâm sâu sắc.
Tuy nhiên, tình thế đã xoay chuyển hoàn toàn. Chấn thương của Sesko, người vừa vào sân từ ghế dự bị, đã khiến hàng công của Man United trở nên mỏng manh và dễ tổn thương. Điều này tạo ra một nguy cơ khủng hoảng nhân sự lớn tại Old Trafford.
Theo chuyên gia chuyển nhượng Graeme Bailey chia sẻ độc quyền với United in Focus, Zirkzee hiểu rõ và chấp nhận rằng tương lai của mình phụ thuộc hoàn toàn vào tình hình nhân sự của đội bóng. Dù rất muốn ra đi, anh không cam kết với bất kỳ câu lạc bộ nào vì biết một chấn thương có thể thay đổi tất cả.
Lập trường của Man United vốn đã rất rõ ràng: họ không muốn để Zirkzee và Kobbie Mainoo ra đi, và sự cố của Sesko càng củng cố thêm quyết định này. Phát biểu sau trận đấu, HLV Amorim thừa nhận sự lo ngại và cho biết câu lạc bộ sẽ phải "kiểm tra mọi thứ" trước khi đưa ra quyết định trong kỳ chuyển nhượng.
Nếu chấn thương của Sesko nghiêm trọng, Man United có thể phải thay đổi toàn bộ chiến lược chuyển nhượng. Họ sẽ tạm gác lại việc tìm kiếm một tiền vệ để ưu tiên giữ lại các phương án tấn công hiện có, và Joshua Zirkzee chính là cái tên hàng đầu.


















