Theo ông Carro, chiến lược gia người Tây Ban Nha đang phải chiến đấu trong sự cô đơn tại sân Santiago Bernabeu, trái ngược hoàn toàn với môi trường lý tưởng mà ông từng có tại Đức.
Fernando Carro, người từng có thời gian làm việc ăn ý với Alonso để tạo nên lịch sử tại Leverkusen, bày tỏ sự lo ngại sâu sắc về cách Real Madrid đối xử với huấn luyện viên của họ. Ông cho rằng tài năng của Alonso là không thể phủ nhận, nhưng bối cảnh chính trị phức tạp tại Madrid đang kìm hãm sự phát triển của nhà cầm quân này.
"Chúng tôi đều biết Xabi là một huấn luyện viên có tài năng kiệt xuất. Tuy nhiên, cậu ấy đang rơi vào một bối cảnh hoàn toàn khác biệt tại Madrid," ông Carro nhận định.
Ông nhấn mạnh: "Nếu họ bỏ mặc huấn luyện viên đơn độc và để cậu ấy luôn là người đứng mũi chịu sào trước mọi chỉ trích, thì tình thế sẽ rất khác so với những gì cậu ấy từng trải nghiệm tại Leverkusen."
Ông Carro tự hào nhắc lại quãng thời gian Alonso còn dẫn dắt Leverkusen, nơi toàn bộ ban lãnh đạo và đội bóng "cùng nhìn về một hướng" và cam kết không bao giờ để huấn luyện viên phải đơn độc về mặt chính trị hay truyền thông.
Mặc dù Alonso đã rời Bundesliga để trở về dẫn dắt Real Madrid, mối quan hệ giữa ông và ban lãnh đạo đội bóng cũ vẫn vô cùng khăng khít. Fernando Carro tiết lộ rằng trong đợt tập trung đội tuyển quốc gia (FIFA Days) vừa qua, ông đã sang Madrid thăm người đồng nghiệp cũ.
"Tôi đã dành một cuối tuần ở Madrid. Ban huấn luyện và gia đình cậu ấy đã đến thăm nơi ở của chúng tôi hai lần. Chúng tôi vẫn giữ mối quan hệ rất tốt đẹp. Rốt cuộc, trong suốt ba năm làm việc chung, chúng tôi đã gắn bó như một gia đình," Carro chia sẻ đầy tình cảm.
Những phát biểu của Fernando Carro đã phần nào phơi bày áp lực khủng khiếp tại "ghế nóng" của một CLB có bề dày lịch sử như Real Madrid.














