
Không thể xem trận đấu tại phố đi bộ Nguyễn Huệ như dự kiến, số đông CĐV tại TP.HCM cùng nhau đến sân khấu Trống Đồng quận 1. Ảnh: Huy Trần.

Các CĐV mang cờ, hoa, băng rôn, trống và mặc áo đỏ để cổ vũ cho ĐT Việt Nam. Ảnh: Huy Trần.

Các CĐV chờ đợi và trông chờ nhưng trận đấu đã kết thúc mà không có bàn thắng nào được ghi. Ảnh: Huy Trần.

Các phụ huynh cũng mang con của mình đến để tiếp lửa cho ĐT Việt Nam đang thi đấu trên đất Thái. Ảnh: Huy Trần.

Tại Long An, những quán cà phê với màn hình rộng thu hút nhiều khách đến. Một số người vội vàng dừng xe trước quán và theo dõi ĐT Việt Nam. Ảnh: Trần Anh Tuấn.

Một số quán cà phê ở thành phố Tân An cũng có màn hình lớn để phục vụ NHM địa phương. Ảnh: Trần Anh Tuấn.

Các CĐV theo dõi từng diễn biến trận đấu nhưng lại không có cơ hội ăn mừng. ĐT Việt Nam thi đấu trên sân khách và phải chơi phòng ngự - phản công nên kết quả 0-0 là xứng đáng. Ảnh: Trần Anh Tuấn.

NHM ngồi tràn ra vỉa hè để có được một tầm nhìn ưng ý để xem trận đấu. Ảnh: Trần Anh Tuấn.

Tất cả mọi sinh hoạt đều nhường chỗ cho trận cầu đinh tại Thammasat (Bangkok, Thái Lan). Ảnh: Trần Anh Tuấn.

Kết thúc trận đấu, các khán giả cũng hài lòng với những cố gắng của thầy trò HLV Park Hang-seo. Ảnh: Trần Anh Tuấn.
Đăng Huy |
22:56 05/09/2019