Mặc dù HLV Mourinho chủ động bố trí một đội hình thiên về phòng ngự với cặp tiền vệ trung tâm Matic - Mikel, hàng thủ với sự trở lại của Terry sau án treo giò, Chelsea vẫn vô cùng bị động trước lối chơi linh hoạt, hiệu quả ở cả 2 cánh lẫn trung lộ của đội chủ nhà Everton.
Cầu thủ vào thay người Naismith thực sự là “ác mộng” đối với thủ thành Begovic khi lập một hat-trick, đem về chiến thắng và 3 điểm quý giá.
| |
| Tác giả (bên phải) và con trai chụp ảnh bên ngoài SVĐ Goodison Park. |
Trong khi đó, các cầu thủ tấn công của Chelsea đã thực sự vấp phải bức tường thép, bộ đôi Jagielka - Stones đã bẻ gãy mọi hướng tấn công xuất phát từ Hazard hay Diego Costa, vô hiệu hóa các đường xuống bóng bên cánh của Ivanovic. Chỉ một tình huống lóe sáng của Matic là không đủ để Chelsea quân bình tỷ số hay lật ngược thế cờ.
Bị thủng lưới 2 bàn trong 20 phút đầu, Chelsea có bàn rút ngắn ở cuối hiệp 1 và nhen nhóm hy vọng ở việc “đọc” trận đấu của HLV Mourinho vào hiệp 2. Ông lần lượt thay Mikel, Pedro và Fabregas để đưa vào Kenedy, Falcao và Willian nhưng rốt cuộc, vì mải mê tấn công nên đội bóng lại thủng lưới thêm một lần nữa, tắt ngóm mọi hy vọng và thực sự đẩy đội ĐKVĐ đến bờ vực của sự thất vọng.
Trước trận đấu, một chiếc máy bay bay lượn nhiều vòng trên sân Goodison Park chuyển tải thông điệp trực tiếp tới chủ tịch của CLB Everton: “Your failures are your legacy”, thể hiện sự thất vọng đối với việc đầu tư, mua sắm cầu thủ trong mùa bóng mới. Nhưng kết quả trận đấu lại đem đến niềm vui vô bờ bến của CĐV khi đội nhà giành chiến thắng vang dội trước đội bóng nhà giàu Chelsea - kẻ đang lăm le “cướp” tài năng trẻ J.Stones - hậu vệ này đã chơi cực hay trong suốt trận đấu.
Cửa hàng lưu niệm ở Goodison Park sau trận đấu bán được rất nhiều khăn in đậm dòng chữ “Money can’t buy you Stones” như một cách chơi chữ với bài hát nổi tiếng của ban nhạc The Beatles. Và cũng vậy, cứ sau mỗi bàn thắng của đội chủ nhà, CĐV Everton lại hát vang bài hát mới cùng tên, như để cố tình giễu nhại đội khách.
Chứng kiến sự bế tắc, mất lửa, mất sáng tạo của các cầu thủ tấn công, sự hoảng loạn và chậm chạp của hàng thủ Chelsea, mới thấy Mourinho bất lực đến mức nào và xem như ông này đã bị ép tận chân tường rồi đấy.














