
Shania Howard gây sốt với trang phục bodypaint khi đến sân Old Trafford.
Trong trận cầu tâm điểm vòng 1 Ngoại hạng Anh 2025/26 giữa Manchester United và Arsenal, sự chú ý không chỉ đổ dồn vào màn trình diễn của các cầu thủ mà còn hướng đến một sự việc hy hữu bên lề. Shania Howard, một nữ cổ động viên nổi bật của Quỷ đỏ, đã bị từ chối vào sân Old Trafford vì bộ trang phục độc đáo của mình: bodypaint mô phỏng áo đấu Manchester United và quần ngắn.
Theo tờ Daily Star, trang phục táo bạo này đã khiến các nhân viên an ninh không cho phép cô vào sân, gây ra sự bức xúc lớn cho Howard. Trong một video đăng tải trên mạng xã hội, cô bày tỏ sự thất vọng: “Tôi thực sự rất tức giận. Tôi đến Old Trafford để xem trận mở màn mùa giải, nhưng họ không cho tôi vào chỉ vì cách tôi ăn mặc. Có gì sai với trang phục của tôi chứ? Đây là một trò đùa!”. Cô tuyên bố sẽ gửi khiếu nại chính thức, đồng thời chụp nhiều bức ảnh bên ngoài sân để chia sẻ, thu hút sự chú ý lớn từ cộng đồng mạng.
Sự việc của Howard không phải trường hợp đầu tiên. Trước đó, một CĐV Arsenal có tên Arabella Mia cũng từng xuất hiện với trang phục tương tự để chào đón tân binh Viktor Gyokeres. Hai cô gái này đã có cuộc gặp gỡ hài hước bên ngoài sân Old Trafford, khi Mia đùa rằng: "Tôi đến đây mà lại có người làm giống mình, thật khó chịu!".
Phản ứng của cộng đồng mạng về sự việc rất đa dạng. Một số người ủng hộ Howard, cho rằng cô chỉ thể hiện tình yêu với đội bóng theo cách riêng, trong khi nhiều ý kiến khác lại cho rằng trang phục của cô không phù hợp với môi trường sân vận động. Sự việc này đã làm dấy lên một cuộc tranh luận về quy định trang phục tại các trận đấu bóng đá và cách các CLB quản lý hình ảnh của người hâm mộ.
Dù không được vào sân, sự xuất hiện của Shania Howard đã tạo nên một cơn sốt truyền thông, khiến cô trở thành tâm điểm chú ý bên cạnh trận thua của Manchester United. Vụ việc này cũng đặt ra câu hỏi về ranh giới giữa sự sáng tạo cá nhân và các quy tắc tại các sân vận động lớn.