Liverpool vừa phải nhận thất bại 0-1 trước Galatasaray trong khuôn khổ trận lượt đi vòng 16 đội Champions League trên đất Thổ Nhĩ Kỳ. Tâm điểm chỉ trích sau tiếng còi mãn cuộc đổ dồn vào tiền vệ Florian Wirtz, sau khi anh mang đến một màn trình diễn vô cùng mờ nhạt.
HLV Arne Slot đã quyết định điền tên cựu sao Bayer Leverkusen vào đội hình xuất phát ngay khi anh vừa bình phục chấn thương. Tuy nhiên, trong khoảng 73 phút góp mặt trên sân trước khi nhường chỗ cho Cody Gakpo, Wirtz thi đấu hoàn toàn lạc lõng. Dù tung ra được hai pha dứt điểm trúng đích, anh lại không tạo ra bất kỳ cơ hội ghi bàn nào cho đồng đội và phung phí một tình huống ăn bàn mười mươi.
Chứng kiến phong độ kém cỏi của Wirtz, cộng đồng cổ động viên Lữ đoàn đỏ đã trút cơn thịnh nộ thông qua nền tảng mạng xã hội X. Một người hâm mộ gay gắt bình luận: "Wirtz không thể là tương lai của câu lạc bộ, chúng ta cần chấp nhận sự thật rằng đội bóng đã chi 116 triệu cho một trạm trung chuyển bóng". Thậm chí, nhiều ý kiến không ngần ngại gọi ngôi sao người Đức là bản hợp đồng tệ nhất lịch sử Liverpool. Một cổ động viên khác thì chất vấn: "Cậu có bình thường không vậy? Cậu có hiểu đây là vòng 16 đội Champions League không?"
Về cục diện trận đấu, hệ thống phòng ngự của Liverpool đã sớm bị xuyên thủng ngay từ phút thứ 7 khi Mario Lemina đánh đầu tung lưới sau đường kiến tạo của Victor Osimhen. Hy vọng gỡ hòa của đại diện nước Anh bị dập tắt trong hiệp hai khi cú sút tung lưới đối phương của Ibrahima Konate bị VAR từ chối vì lỗi chạm tay.
Nhận thất bại thứ hai trước chính Galatasaray ở mùa giải năm nay, thầy trò Arne Slot đã tự đẩy mình vào thế khó và buộc phải tạo ra một màn lội ngược dòng trong trận lượt về sắp tới.












