
Liverpool đã duy trì khởi đầu hoàn hảo trong hành trình bảo vệ danh hiệu của mình sau chiến thắng ở phút bù giờ trên sân Turf Moor trước Burnley.
Trận đấu vẫn không có bàn thắng cho đến gần cuối, khi tưởng chừng như hai đội sẽ chia điểm. Burnley chỉ còn 10 người trước thời điểm hết giờ, sau khi Lesley Ugochukwu nhận thẻ vàng thứ hai.
Nhưng khoảnh khắc then chốt đến vào thời gian bù giờ khi cầu thủ dự bị Hannibal của Burnley để bóng chạm tay sau đường chuyền của Jeremie Frimpong, dẫn đến việc trọng tài Michael Oliver cho Liverpool hưởng một quả phạt đền.
Ngôi sao của Liverpool, Salah, đã không mắc sai lầm trên chấm phạt đền để ghi bàn và giành trọn ba điểm cho nhà đương kim vô địch, đội hiện đang đứng đầu bảng Premier League sau bốn trận đã đấu.
Chia sẻ với Sky Sports, người ghi bàn thắng trận đấu của Liverpool cho biết: "Đối thủ hôm nay rất khó chơi, chúng tôi đã cố gắng hết sức để đưa bóng xuyên qua các tuyến phòng ngự. Thật khó khăn nhưng tôi rất vui vì chúng tôi đã làm được điều đó."
HLV Liverpool Arne Slot nói thêm: "Tôi cảm thấy rất khó chịu bởi vì sau 90 phút khi tôi thấy có quá nhiều thời gian bù giờ, tôi đã bị sốc."
"Tôi vẫn sốc khi chúng tôi được hưởng quả phạt đền vì năm phút bù giờ đối với tôi là điều không thể tin được. Bị sốc và sau đó hạnh phúc khi Mo ghi bàn từ chấm phạt đền."
Tuy nhiên, một số người hâm mộ tin rằng quả phạt đền ấn định chiến thắng của Salah lẽ ra phải bị hủy bỏ do lỗi xâm lấn của cầu thủ trong vòng cấm địa.
Trước khi tuyển thủ Ai Cập sút bóng, Frimpong rõ ràng đã chạy vào vòng cấm địa, và do đó, một số người hâm mộ trên X tin rằng bàn thắng lẽ ra không nên được công nhận.
Một người hâm mộ viết: "Tôi không hề biết là được phép vào vòng cấm trước khi quả penalty được thực hiện."
Một người khác đăng: "Tôi đoán là Liverpool muốn gì thì được nấy."
Và một người hâm mộ khác viết: "Là Liverpool mà, giải đấu và PGMOL (tổ chức trọng tài bóng đá chuyên nghiệp của Anh) thuộc về họ. Cứ im lặng và để họ muốn gì thì được nấy."
Nhưng có vẻ như những người tin rằng bàn thắng lẽ ra phải bị hủy bỏ đã sai lầm với lập luận của họ, khi tham khảo các quy tắc của Premier League. Mặc dù Frimpong ở trong vòng cấm khi quả phạt đền được thực hiện, anh đã không có tác động đến kết quả của cú sút đó.
Các quy tắc của Premier League nêu rõ rằng để một bàn thắng bị từ chối vì lỗi xâm lấn, một cầu thủ phải có 'tác động đáng kể' đến kết quả, điều mà Frimpong không có vì Salah đã ghi bàn trực tiếp từ quả phạt đền.
Các quy tắc nêu rõ: "Để bị phạt vì lỗi xâm lấn, cầu thủ phải có tác động đáng kể đến kết quả của cú sút. Ví dụ, điều này có thể xảy ra khi một hậu vệ xâm lấn rõ ràng ngăn cản một bàn thắng hoặc ảnh hưởng đến khả năng đối thủ chơi bóng. Nếu cầu thủ xâm lấn không có tác động, thì không có lỗi."