Bất chấp lệnh cấm vào sân Anfield từ UEFA, những người hâm mộ cuồng nhiệt đến từ Thổ Nhĩ Kỳ vẫn lặn lội hàng ngàn dặm để tiếp lửa cho đội bóng con cưng trước thềm trận lượt về vòng 16 đội Champions League.
Các đoạn video ghi lại cho thấy cảnh tượng hỗn loạn nhưng đầy phấn khích trên đường Victoria Street. Hàng trăm CĐV đã đốt pháo sáng, bắn pháo hoa và hô vang các khẩu hiệu cổ vũ khi các cầu thủ Galatasaray bước xuống xe. Động thái này diễn ra trong bối cảnh fan đội khách bị cấm đến sân do gây rối trong trận đấu với Juventus ở vòng trước.
Đại diện Thổ Nhĩ Kỳ bước vào trận lượt về với lợi thế dẫn trước 1-0 nhờ bàn thắng sớm của Mario Lemina ở trận lượt đi tại RAMS Park tuần trước. Dù thành tích sân khách tại Anh của Galatasaray khá khiêm tốn (chỉ thắng 1/12 trận), nhưng họ lại là "khắc tinh" của Liverpool mùa này khi đã 2 lần gieo sầu cho The Kop.
Về phía Liverpool, áp lực đang đè nặng lên vai HLV Arne Slot sau chuỗi kết quả không như ý. Đội chiến thắng trong cặp đấu này sẽ chạm trán Paris Saint-Germain ở tứ kết.
Trả lời họp báo trước trận, HLV người Hà Lan thẳng thắn: "Tất nhiên tôi cảm thấy áp lực. Nhưng ở môi trường này, áp lực là điều diễn ra hàng ngày. Chúng tôi coi đó là đặc ân, bởi nếu không có áp lực nghĩa là chúng tôi đã bị loại hoặc đang chơi ở đẳng cấp thấp hơn".
Ông Slot cũng đặt trọn niềm tin vào sức mạnh tinh thần từ thánh địa Anfield và bài hát truyền thống "You'll Never Walk Alone" (YNWA): "Đó là một bài hát tuyệt vời, mang lại nguồn năng lượng tích cực ngay lập tức. Chúng tôi luôn cảm nhận được sự hậu thuẫn từ người hâm mộ và chắc chắn ngày mai, chúng tôi sẽ không phải bước đi đơn độc".












