Cựu hậu vệ Jamie Carragher không ngần ngại gọi những phát biểu gần đây của Mohamed Salah là một "nỗi ô nhục" trên sóng truyền hình Sky Sports.
Sự việc bắt nguồn từ sau trận hòa 3-3 của Liverpool trước Leeds United tại Ngoại hạng Anh cuối tuần qua, khi Salah công khai chỉ trích HLV Arne Slot vì để anh dự bị ba trận liên tiếp. Tiền đạo người Ai Cập cho rằng mình bị "ném dưới gầm xe buýt" và khẳng định không có mối quan hệ nào với thuyền trưởng CLB.
Đáp trả lại hành động này, Carragher bác bỏ ý kiến cho rằng đây chỉ là sự bộc phát cảm xúc nhất thời. Huyền thoại sân Anfield nhận định: "Tôi nghĩ bất cứ khi nào Mo Salah dừng lại ở khu vực phỏng vấn hỗn hợp (mixed zone) - điều cậu ấy chỉ làm 4 lần trong 8 năm qua tại Liverpool - thì đó là một kịch bản đã được dàn dựng với người đại diện".
Mục đích của hành động này, theo Carragher, là để gây ra thiệt hại tối đa cho đội bóng nhằm củng cố vị thế cá nhân của Salah.
Carragher đặc biệt thất vọng về thời điểm Salah chọn để lên tiếng. Ông cho rằng ngôi sao này đã chờ đợi một kết quả tồi tệ của đội nhà để "tấn công" huấn luyện viên, thậm chí có thể nhằm mục đích khiến ông Slot bị sa thải trong lúc mọi người tại CLB đang cảm thấy tồi tệ.
Hệ quả ngay lập tức của vụ việc là Liverpool đã gạch tên Salah khỏi danh sách thi đấu trong chuyến làm khách quan trọng đến sân của Inter Milan tại Champions League vào thứ Ba.
Về tương lai, Salah đã ngầm ám chỉ rằng anh có thể đã chơi trận đấu cuối cùng cho Liverpool khi chuẩn bị trở về phục vụ ĐTQG tại giải vô địch các quốc gia châu Phi (AFCON) sau trận gặp Brighton sắp tới.
Carragher hoàn toàn ủng hộ quyết định không để Salah đi cùng đội tới Milan: "Những gì cậu ấy làm ngoài sân cỏ thật khó chấp nhận. Tôi hy vọng cậu ấy sẽ chơi lại vì đó là một trong những cầu thủ vĩ đại nhất chúng ta từng có, nhưng nếu tiếp tục đưa ra những tuyên bố như vậy, ai biết điều gì sẽ xảy ra".












