U22 Indonesia đã có khởi đầu không như ý tại SEA Games 2025, khi nhận thất bại tối thiểu 0-1 dưới tay U22 Philippines trong trận mở màn bảng C diễn ra trên sân vận động 700th Anniversary. Kết quả này cũng trực tiếp đẩy "Garuda Muda" vào thế khó trong cuộc đua giành vé vào bán kết.
Bàn thắng duy nhất của trận đấu đến ở những phút cuối hiệp một, từ pha đánh đầu của Otu Banatao bên phía Philippines. Trong buổi họp báo sau trận, HLV Indra Sjafri không giấu được sự tiếc nuối khi nhắc về khoảnh khắc lơ là của hàng phòng ngự. Ông cho rằng các học trò đã không tuân thủ đúng những gì đã được tập luyện, dẫn đến việc để thủng lưới từ một tình huống bóng treo vào vòng cấm không quá nguy hiểm.
"Một kết quả không tốt cho chúng tôi. Thành thực mà nói, trong hiệp một, đội bóng đã chơi không đúng như kỳ vọng. Nhưng đáng tiếc nhất là ở cuối hiệp, một pha tấn công của Philippines đã khiến chúng tôi thủng lưới. Rất đáng tiếc, một quả tạt bóng xoáy vào trong, các cầu thủ đã không làm theo những gì đã tập hôm qua," HLV Indra Sjafri chia sẻ.
Chiến lược gia người Indonesia cũng cho biết ông đã nỗ lực thực hiện những điều chỉnh chiến thuật và nhân sự ngay đầu hiệp hai nhằm tìm kiếm bàn gỡ. Dù U22 Indonesia đã kiểm soát thế trận tốt hơn và tạo ra được một số cơ hội, nhưng sự vô duyên của các chân sút, trong đó có Rafael Struick, khiến họ không thể xuyên thủng mành lưới đối phương.
Thất bại này khiến cơ hội đi tiếp của U22 Indonesia trở nên mong manh. Để nuôi hy vọng giành vé vào bán kết với tư cách đội nhì bảng có thành tích tốt nhất, thầy trò HLV Indra Sjafri buộc phải thắng đậm U22 Myanmar ở lượt trận cuối. Đồng thời, họ cũng phải nín thở chờ đợi kết quả từ các bảng đấu khác, đặc biệt là cuộc đối đầu giữa U22 Malaysia và U22 Việt Nam, bởi một kết quả hòa ở trận đấu đó sẽ chính thức khép lại cánh cửa đi tiếp của "Garuda Muda".













