
Moises Caicedo đối diện nguy cơ bị treo giò.
Tâm điểm là hành động thiếu kiểm soát của tiền vệ Moises Caicedo, người đã có va chạm bạo lực với cầu thủ đối phương trong những phút cuối trận.
Theo tường thuật từ The Sun, khi Chelsea đang chịu áp lực lớn sau thẻ đỏ của Trevoh Chalobah và bị Brighton lội ngược dòng, Caicedo mất bình tĩnh trước những khiêu khích. Ban đầu, anh lời qua tiếng lại với Yakuba Minteh, nhưng sau khi thủ môn Robert Sanchez kịp thời can thiệp, cơn nóng giận của tiền vệ người Ecuador chuyển hướng sang trung vệ Jan Paul van Hecke. Hình ảnh ghi lại cho thấy Caicedo dường như đã có hành động vung tay về phía đối thủ.
Pha va chạm này khép lại buổi tối đáng quên của The Blues, đồng thời phản ánh sự thiếu kinh nghiệm của đội hình trẻ mà HLV Enzo Maresca đang xây dựng. Theo nhà báo Simon Phillips, đây không phải lần đầu Chelsea “mất bình tĩnh” trong bối cảnh khó khăn, và sự việc này có thể khiến họ phải trả giá đắt.
FA được cho là sẽ xem xét kỹ lưỡng sự cố. Nếu xác định Caicedo có hành vi bạo lực, một án treo giò nhiều trận gần như chắc chắn xảy ra. Điều này sẽ giáng thêm đòn mạnh vào Chelsea, bởi tiền vệ 22 tuổi là nhân tố chủ chốt nơi tuyến giữa.
Trong lúc đội bóng vẫn loay hoay tìm sự ổn định, việc Caicedo có nguy cơ vắng mặt càng khiến tình hình tại Stamford Bridge trở nên u ám. Nếu án phạt được đưa ra, Chelsea sẽ phải đối mặt với bài toán nhân sự nghiêm trọng, đặc biệt khi các trận đấu then chốt ở Ngoại hạng Anh đang cận kề.