Chelsea vừa trải qua một trong những đêm đen tối nhất lịch sử câu lạc bộ tại đấu trường Champions League. "The Blues" bị Paris Saint-Germain vùi dập với tỉ số không tưởng 2-8 sau hai lượt trận và chính thức rời giải.
Moises Caicedo, người tiếp quản băng thủ quân sau khi Enzo Fernandez rời sân, đã không giấu nổi sự thất vọng cùng cực. Tiền vệ người Ecuador thẳng thắn thừa nhận sự chênh lệch đẳng cấp giữa hai câu lạc bộ.
Theo Tribuna, anh nói: "Đây là nỗi thất vọng lớn đối với tất cả mọi người. Chúng tôi hiểu rõ PSG là đối thủ cực mạnh. Toàn đội đã nỗ lực hết khả năng, nhưng họ là nhà vua của giải đấu này. Chúng tôi đã nỗ lực hết mình nhưng không thể đạt được kết quả như mong muốn".
Dù Chelsea quyết tâm lật ngược thế cờ ở trận lượt về, tuy nhiên, hy vọng mong manh ấy đã sớm bị dập tắt khi "The Blues" để thủng lưới 2 bàn chỉ trong 15 phút đầu tiên. Anh cũng chỉ ra nguyên nhân dẫn đến sự sa sút của đội bóng là do lịch thi đấu quá tải: "Chúng tôi muốn chơi tốt hơn".
"Tuy nhiên, PSG thực sự là một trong những đội bóng xuất sắc nhất thế giới hiện nay. Toàn đội luôn sẵn sàng chiến đấu, nhưng chúng tôi đang phải căng sức ở 4 đấu trường khác nhau với mật độ 2 đến 3 ngày một trận. Trong hoàn cảnh này, mọi thứ trở nên quá khó khăn khi đối thủ đang có phong độ quá cao".
Rời sân chơi châu lục bằng một kết quả bẽ bàng, Chelsea giờ đây buộc phải dồn toàn lực cho các giải đấu quốc nội với lịch thi đấu dày đặc phía trước. "The Blues" đang tập trung vào mục tiêu giành vé dự Champions League mùa giải năm sau.













