| Bài viết cung cấp độc quyền bởi ![]() |
Đỏ mặt đứng trước học trò mới
Buổi tập của M.U được diễn ra vào lúc 10h sáng tại Carrington. Hôm nay các cầu thủ M.U đến khá sớm. Nhưng họ không đi từng nhóm, mà đến rải rác bằng xe riêng. Con đường nhỏ và dài từ đường cái kéo vào khu tập luyện hệt như một con rắn có vẻ đông hơn thường lệ. Vì ngoài các cầu thủ M.U, hơn 100 nhân viên trực tiếp làm việc ở Carrington cũng phải có mặt.
Lão tướng Ryan Giggs được cho là người có mặt đầu tiên. Tiếp đến là các cựu binh Rio Ferdinand, Michael Carrick, Paul Scholes, Nemanja Vidic và Anders Lindergaard. Mỗi người 1 xe. Chỉ có ba cầu thủ trẻ Buttner, Smalling và Scott Wootton được chở đến cùng nhau. Có vẻ như người cầm lái có quan hệ khá thân thiết với hậu vệ cánh người Hà Lan, Buttner.
![]() |
Chân sút xuất sắc Robin Van Persie và tiền vệ đang phục hồi chấn thương Darren Fletcher đến cùng thời điểm. Trông cả hai khá vui vẻ. Người đến sân tập nhận được sự chú ý lớn nhất là Wayne Rooney. Gã Shrek cũng đi một mình trên chiếc xe Mercedes 2 chỗ màu bạc. Trong cặp kính đen, tiền đạo đang đứng trước ngã ba đường càng trở nên bí ẩn. Rooney không biểu lộ nhiều cảm xúc. Anh cười nhẹ chào các đồng đội, ròi nhanh chóng tiến vào phòng thay đồ.
Ngày tập trung đầu tiên của M.U có lẽ chỉ thiếu hai cầu thủ vừa dự Confed Cup 2013 là Kagawa và Chicharito. Còn lại, từ cựu binh đến tân binh, từ già đến trẻ đều có mặt.
David Moyes bước ra sân tập cùng các cộng sự Steve Round và Jimmy Lumsden. Một lúc sau, HLV thủ môn Chris Woods xuất hiện với hai cuốn sổ trên tay. Họ cùng nhau tiến về khu vực giữa sân, nơi các cầu thủ M.U đã tập trung đầy đủ.
Khi các cầu thủ M.U tỏ rõ sự háo hức lắng nghe, hướng ánh mắt về phía David Moyes, chiến lược 50 tuổi có phần bối rối, mặt đỏ dần lên và nụ cười cũng gượng gạo. Có lẽ, đây là lần đầu tiên Moyes cảm nhận được sức ép khủng khiếp từ M.U. Phía bên ngoài, hàng chục con mắt của các nhân viên cũng hướng về phía ông càng khiến buổi tập của M.U… giống một kỳ thi đại học.
“David Moyes chỉ nói khoảng 3 câu rồi nhường lại lời cho Jimmie Lumsden. Ông ấy lo lắng thực sự. Cũng may, “cánh tay phải” của Moyes đã giải quyết được vấn đề. Ông ấy truyền đạt lại ý tưởng của Moyes với các cầu thủ M.U và tất cả đều tỏ ra vui vẻ”, Jammie Jackson viết trong bài phóng sự.
Nhiều cầu thủ hồi hộp
Buổi tập đầu tiên của các cầu thủ M.U chỉ gồm những bài tập nhỏ, chơi là chính. Moyes và các cộng sự chú trọng nhiều vào tiêu chí vận động – vui chơi để các cầu thủ có thể thích nghi dần dần với việc bắt nhịp lại khối lượng vận động.
![]() |
Tuy nhiên, dù chỉ là các khoa mục nhỏ, không có gì căng thẳng, nhưng có khá nhiều cầu thủ của M.U cảm thấy hồi hộp, thậm chí luống cuống. Điển hình cho sự căng thẳng là Patrick Evra. Hậu vệ người Pháp không cười, không nói từ lúc ban đầu cho đến khi tiến hành buổi tập. Điều này được những đồng đội xung quanh “ghi nhận” nhanh chóng bằng việc Evra liên tục bị… hành hạ trong khoa mục đá ma. Nhìn Evra, người ta nghĩ đến viễn cảnh anh đang bị ruồng bỏ ngay cả khi Leighton Baines chưa được M.U mua về.
Cùng tâm trạng với Evra, tiền vệ người Brazil, Anderson và ngôi sao người Bồ Đào Nha, Luis Nani cũng tỏ ra khá lóng ngóng. Họ bắt đầu bài tập nặng nề như một người mới ốm dậy. Có lẽ, những tin đồn về việc M.U đang tích cực theo đuổi Strootman (PSV) và Fellaini (Everton) đang khiến họ cảm thấy bất an?
|
















