
Bukayo Saka theo dõi một chặng đua F1.
Sự kiện tại chặng đua Spanish Grand Prix vừa qua khiến Bukayo Saka gặp phải phản ứng trái chiều. Ngôi sao của Arsenal bất ngờ tỏ ra lạnh lùng và trả lời rất ngắn gọn khi được MC Simon Lazenby của Sky Sports tiếp cận trên đường pit. Thay vì cởi mở như thường lệ, Saka chỉ nói vỏn vẹn: “Không có gì để nói cả”.
Thái độ này hoàn toàn khác biệt so với hình ảnh gần gũi, thân thiện mà anh thường thể hiện trước đây. Thông thường, Martin Brundle mới là người đảm nhiệm phỏng vấn nhanh trên đường đua – một nét đặc trưng của các giải F1, được xem như "màn chào hỏi" với các khách mời VIP. Khán giả đã quá quen thuộc với hình ảnh Brundle len lỏi qua đám đông, dí micro sát mặt người nổi tiếng chỉ cách vài centimet.
Mạng xã hội bùng nổ tranh luận về thái độ của Saka
Phản ứng gượng gạo của Bukayo Saka ngay lập tức lọt vào tầm ngắm tranh luận trên mạng xã hội. Nhiều ý kiến cho rằng Saka thiếu tinh tế và thể hiện sự thiếu tôn trọng với nghi thức ngầm của F1.
Một tài khoản gay gắt nhận xét: “Nếu Saka thực sự là fan F1, cậu ấy sẽ hiểu rằng ai cũng phải tham gia phỏng vấn trên đường đua. Hành động né tránh như thế khiến cậu ta trông như một ngôi sao kiêu ngạo không nên có mặt ở đây.”
Bên cạnh câu chuyện ở Spanish Grand Prix, Bukayo Saka cũng vừa bị loại khỏi danh sách đăng ký thi đấu của đội tuyển Anh cho trận thắng 1-0 trước Andorra tại vòng loại World Cup 2026. Quyết định này xuất phát từ những lo ngại về thể lực của cầu thủ chạy cánh sinh năm 2001.