Bryan Mbeumo là niềm hy vọng mới của Manchester United.
Sau khi Matheus Cunha và Casemiro sớm đưa MU dẫn trước trong hiệp một, Mbeumo là người kết liễu trận đấu với cú đúp ấn tượng, giúp đội chủ sân Old Trafford bảo toàn chiến thắng, bất chấp nỗ lực rút ngắn tỷ số của Welbeck và Kostoulas bên phía Brighton. Sự xuất hiện đúng lúc, bản lĩnh dứt điểm lạnh lùng và tinh thần chiến đấu mãnh liệt đã cho thấy Mbeumo không còn là cái tên cần thời gian thích nghi – anh đang bắt đầu tỏa sáng đúng thời điểm.
Chia sẻ sau trận, Mbeumo không giấu được cảm xúc khi ghi hai bàn tại Old Trafford. Anh gọi đây là “trận đấu tuyệt vời” và nhấn mạnh tầm quan trọng của chiến thắng, dù vẫn còn tiếc nuối khi để thủng lưới hai bàn. Bầu không khí cuồng nhiệt từ khán đài và cảm giác đặc biệt khi lập cú đúp trong màu áo MU đã tạo nên một đêm khó quên cho tiền đạo này.
Mbeumo cũng thẳng thắn thừa nhận giai đoạn đầu tại MU không hề dễ dàng, khi anh phải làm quen với môi trường, kỳ vọng và áp lực ở một CLB lớn. Tuy nhiên, với sự hỗ trợ từ tập thể và niềm tin vào triết lý của HLV Ruben Amorim, anh tin rằng mình đang đi đúng hướng.
Quan trọng hơn, Mbeumo khẳng định mục tiêu của anh không chỉ dừng lại ở việc thích nghi, mà là hướng đến những vị trí hàng đầu cùng MU. Phong độ ấn tượng và tinh thần tích cực của Mbeumo đang tiếp thêm động lực cho toàn đội trong cuộc đua top đầu. Và tại Old Trafford, người hâm mộ đang bắt đầu tìm thấy niềm tin mới mang tên Bryan Mbeumo.











