
Khả năng Fernandes rời Manchester United vào mùa hè vẫn còn để ngỏ.
Theo ESPN, viễn cảnh Bruno Fernandes chia tay Manchester United để sang Saudi Arabia vẫn chưa hoàn toàn khép lại. Dù từng từ chối lời đề nghị khủng từ Al Hilal vào tháng 6, nhưng hiện tại, một ông lớn khác của Saudi Pro League là Al Ittihad đã gia nhập cuộc đua giành chữ ký tiền vệ 30 tuổi.
Khả năng Fernandes rời Old Trafford ngay mùa hè này được đánh giá là khá thấp, song thực tế cho thấy cầu thủ người Bồ Đào Nha đang trải qua khởi đầu không mấy ấn tượng ở mùa 2025/26. Trong khi đó, Man United lại chịu áp lực lớn về tài chính sau khi chi hơn 200 triệu bảng để đưa về ba tân binh gồm Bryan Mbeumo, Matheus Cunha và Benjamin Sesko.
Trên thị trường, Quỷ đỏ từng cân nhắc bổ sung thêm Carlos Baleba từ Brighton nhưng đành từ bỏ vì mức giá lên tới 100 triệu bảng. Điều này đồng nghĩa, nếu có một lời đề nghị khổng lồ dành cho Fernandes, MU sẽ ngay lập tức có cơ hội xoay chuyển tình thế, đồng thời bổ sung nhân sự cho kế hoạch dài hạn của HLV Ruben Amorim.
Tuy nhiên, quyết định để ngôi sao số một ra đi sẽ không hề dễ dàng. Fernandes trong nhiều năm qua vẫn là biểu tượng ổn định nhất của MU. Song ở chiều ngược lại, không ít ý kiến cho rằng lối chơi quá phụ thuộc vào tiền vệ này đang kìm hãm sự đa dạng và sáng tạo của đội bóng.
Áp lực dành cho Fernandes càng lớn sau trận hòa 1-1 trước Fulham. Anh bỏ lỡ quả phạt đền trong hiệp một, đồng thời mắc lỗi kèm người ở tình huống Emile Smith Rowe ghi bàn gỡ hòa. Những sai lầm liên tiếp khiến thủ quân Quỷ đỏ dần mất điểm trong mắt người hâm mộ.
Nếu Al Ittihad thực sự đưa ra một đề nghị khó từ chối, ban lãnh đạo MU và HLV Amorim sẽ phải đứng trước lựa chọn then chốt: kiên định giữ lại nhạc trưởng quen thuộc, hay dám mạo hiểm để làm mới đội hình, đồng thời giải tỏa sức ép tài chính đang đè nặng.