
Cunha thi đấu nổi bật trong trận thắng của MU.
Manchester United đã vượt qua West Ham với tỷ số 2-1 tại MetLife Stadium trong trận giao hữu tiền mùa giải, tạo tín hiệu lạc quan cho HLV Ruben Amorim. Bruno Fernandes là điểm sáng khi đóng góp cả hai bàn thắng, trong đó có pha sút bóng tuyệt phẩm từ ngoài vòng cấm giúp MU có chiến thắng cuối cùng.
HLV Amorim đã trao cơ hội cho tân binh Matheus Cunha trong đội hình xuất phát. Dù vậy, Bruno Fernandes vẫn thể hiện đẳng cấp bằng việc ghi cả hai pha lập công. Rasmus Hojlund cũng có cơ hội mở tỷ số sớm nhưng cú dứt điểm của anh dội cột dọc, phản ánh sự sắc bén MU còn tìm kiếm ở vị trí trung phong số 9.
Phút thứ 5, Fernandes mở tỷ số trên chấm phạt đền sau khi thủ môn Areola bên phía West Ham phạm lỗi với Ayden Heaven trong vòng cấm. Bàn thắng thứ hai đến từ cú sút uy lực của Fernandes vào góc xa khiến thủ môn Areola không thể cản phá.
West Ham chỉ có thể rút ngắn tỷ số xuống 1-2 ở phút 63 nhờ pha đua tốc độ và dứt điểm lạnh lùng của Jarrod Bowen. Thủ môn Altay Bayindir chạm được bóng nhưng không thể cứu thua cho đội khách.
Sau trận đấu, Bruno Fernandes chia sẻ với Sky Sports về cảm xúc cá nhân và ấn tượng với tân binh Matheus Cunha: “Tôi cảm thấy rất ổn và các buổi tập diễn ra rất tốt. Chiến thắng dù là trận giao hữu cũng quan trọng để tạo đà tích cực cho mùa giải. Trận hôm nay chúng tôi kiểm soát bóng tốt, nhưng có lúc MU cần giữ bóng lâu hơn theo hướng dẫn của HLV. Chúng tôi đã hơi vội ở cuối trận khi ghi bàn, và sẽ cải thiện điều đó.”
Về Cunha, Fernandes nhận xét: “Cậu ấy là người Brazil rất sống động và vui vẻ, luôn hài hước và nhanh chóng hòa nhập với cả đội. Điều này rất quan trọng vì chúng tôi cần phát huy tối đa khả năng của Cunha thông qua sự kết nối với các đồng đội.”
Chiến thắng này đánh dấu tín hiệu tích cực cho MU sau khởi đầu có phần khó khăn dưới thời HLV Ruben Amorim. Bruno Fernandes tiếp tục khẳng định vai trò đầu tàu trong khi Matheus Cunha cho thấy được phẩm chất phù hợp với môi trường MU.