
8/7/2014 đánh dấu thất bại tủi hổ 1-7 của Brazil trước Đức.
Trận bán kết World Cup 2014 giữa Brazil và Đức tại sân Mineirao đã trở thành một chương đen tối trong lịch sử bóng đá Brazil, không chỉ vì tỉ số thua đậm 1-7 mà còn vì sự sụp đổ toàn diện về tinh thần và chiến thuật.
Ngày 8/7 năm đó, sân Mineirao rực rỡ sắc vàng của các cổ động viên Brazil với niềm tin cháy bỏng từ màn trình diễn trước đó và sự kỳ vọng được đặt lên Neymar dù anh không thể thi đấu do chấn thương và Thiago Silva vắng mặt vì bị treo giò.
Trận đấu mở màn bằng những nỗ lực của Brazil nhưng chỉ sau 11 phút, thế trận đảo chiều khi Thomas Müller mở tỉ số từ pha dứt điểm không ai kèm. Tiếp theo đó là những pha tấn công dồn dập của tuyển Đức với các bàn thắng liên tiếp của Klose, Toni Kroos và Khedira, khiến đội chủ nhà rối loạn và bất lực ngay trên sân nhà.
Khoảng cách 5-0 được thiết lập chỉ sau chưa đầy 30 phút thi đấu, tạo ra cảnh tượng u ám trên khán đài với nước mắt và sự đau đớn của người hâm mộ, nơi mà niềm tự hào hóa thành nỗi thất vọng lớn lao.
Hiệp hai chứng kiến thêm hai bàn thắng của André Schürrle, nâng tỉ số lên 7-0 và khiến không khí tại Mineirao trở nên nặng nề đến mức khán giả Brazil vang lên những tràng pháo tay pha lẫn tiếng hô “olé” dành cho đội khách, như một cách biểu đạt nỗi tuyệt vọng và sự phản ứng với chính đội nhà.
Oscar ghi bàn danh dự phút 90 nhưng không đủ để khỏa lấp thất bại lịch sử này. Khi tiếng còi kết thúc vang lên, nhiều cầu thủ Brazil gục xuống sân, như vừa trải qua một cú sốc tâm lý sâu sắc.
Ngày hôm sau, Brazil chìm trong sự im lặng đau buồn. Các tờ báo đưa tin với trang nhất đen trắng, hình ảnh David Luiz khóc nức nở xin lỗi người hâm mộ lan truyền khắp thế giới. Thất bại này được gọi là ""Mineirazo"", trở thành từ tượng trưng cho nỗi nhục hổ và bi kịch sánh ngang với "Maracanazo" năm 1950, nhưng với mức độ nặng nề hơn khi Brazil tan rã toàn diện cả về tinh thần lẫn chiến thuật.
Thủ môn Julio Cesar từng chia sẻ: “Tôi sẽ mang theo thất bại này cho tới tận khi xuống mồ. Hôm ấy, tôi không còn là thủ môn, tôi là nhân vật bi kịch bị đẩy ra sân khấu và không biết làm gì khác ngoài đứng đó.”
Trong khi đó, đội tuyển Đức tiếp tục hành trình vô địch với sự kỷ luật cao, dù Toni Kroos thừa nhận họ từng cân nhắc có nên chơi nhẹ để tránh làm đối thủ thêm thảm bại.
Trận đấu này không chỉ là cuộc so tài thể thao mà còn là biểu tượng cho một sự sụp đổ thần tượng và niềm tin của Brazil. Dù vậy, từ nỗi đau ấy, một thế hệ bóng đá mới của quốc gia Samba đã bắt đầu được xây dựng với bài học lớn về sự kiên cường và khát vọng đứng dậy.