Bồ Đào Nha vs Đan Mạch: Ronaldo phản ứng với Hojlund; Lời đùa hóa thật của Dalot - Bruno

07:01 Chủ nhật 23/03/2025

Tuyển Bồ Đào Nha sẽ tiếp đón Đan Mạch tại Lisbon sau trận lượt đi thua 0-1 bởi pha lập công duy nhất của Rasmus Hojlund.

Cristiano Ronaldo đã có những phát biểu về màn ăn mừng của Rasmus Hojlund.

Giới truyền thông có mặt tại Cidade do Futebol – đại bản doanh của đội tuyển Bồ Đào Nha ở Lisbon – rất háo hức muốn biết đại diện bán đảo Iberia sẽ làm gì để tạo nên khác biệt trên sân nhà.

Trước đó, khi thầy trò HLV Roberto Martinez hành quân đến sân Parken, bàn thắng duy nhất của trận đấu được ghi bởi Rasmus Hojlund, người vào sân từ ghế dự bị và lập công chỉ khoảng 15 phút trước khi hết giờ đã giúp tập thể Bắc Âu tạm chiếm lợi thế trước trận lượt về.

Tiền đạo của Manchester United đã ăn mừng pha lập công đầu tiên cho đội tuyển kể từ mùa thu năm 2023 bằng màn ăn mừng “Siiiu” nổi tiếng, vốn là thương hiệu của Cristiano Ronaldo.

Hành động này đã trở thành chủ đề bàn tán lớn sau trận đấu, dù Hojlund khẳng định rõ ràng rằng anh rất ngưỡng mộ Ronaldo và màn ăn mừng đó không mang ý nghĩa chế giễu siêu sao người Bồ Đào Nha.

Cristiano Ronaldo cũng không xem đó là sự xúc phạm. Anh chia sẻ trong buổi họp báo của đội tuyển Bồ Đào Nha tại Lisbon: “Tôi không có vấn đề gì với điều đó cả. Tôi biết rõ đó không phải là sự thiếu tôn trọng. Không chỉ riêng cậu ấy mà có rất nhiều người trên thế giới thực hiện màn ăn mừng của tôi.

Tôi đủ thông minh để hiểu điều đó. Với tôi, đó là một vinh dự. Tôi hy vọng mình sẽ có cơ hội thực hiện màn ăn mừng đó trước Đan Mạch. Trận đấu sắp tới sẽ rất khác. Đan Mạch đã chơi tốt hơn chúng tôi, nhưng chúng tôi đã sẵn sàng tạo khác biệt.

Diogo Dalot và Bruno Fernandes từng trêu chọc Hojlund.

Trong khi Hojlund ăn mừng chiến thắng cùng các đồng đội Đan Mạch, bộ đôi tuyển thủ Bồ Đào Nha của Manchester United – Bruno Fernandes và Diogo Dalot – lại phải ngậm ngùi sau thất bại. Trước trận đấu, cả hai đều từng đùa cợt về việc Hojlund đang có phong độ sa sút ra sao.

Phát biểu trên sóng trực tiếp của Sky Sports sau chiến thắng của Man United trước Leicester, Bruno Fernandes đã nói vui về việc mong Hojlund… lại “tịt ngòi”.

Điều đó rất quan trọng với chúng tôi vì với tiền đạo, ghi bàn luôn là điều then chốt,” Fernandes nói. “Họ muốn ghi bàn và đóng góp vào những khoảnh khắc quan trọng, vì đó là điều họ hướng đến.

Tôi rất mừng vì Hojlund đã lập công vào lưới Leicester, nhưng hy vọng thời gian tới cậu ấy sẽ không ghi thêm bàn nào nữa, vì cậu ấy sẽ đối đầu với tôi ở đội tuyển quốc gia. Sau đó, khi trở lại CLB thì cứ ghi bao nhiêu bàn tùy thích.”

Dalot cũng không bỏ lỡ cơ hội trêu chọc Hojlund về chuỗi trận tịt ngòi trước đó khi cho biết: “Chúng tôi đã đùa rằng Hojlund mãi chẳng ghi được bàn nào. Chúng tôi nói với cậu ấy: ‘Giờ cậu nghỉ ngơi một tuần đi rồi ghi bàn trở lại sau đó’. Đó là một sự cạnh tranh tích cực, nhưng một khi bước ra sân ở cấp đội tuyển, chúng tôi không còn là đồng đội nữa.”

Tuy nhiên, Hojlund đã khiến cả Fernandes và Dalot phải ngậm ngùi. Anh đang có phong độ ấn tượng với hai bàn trong hai trận gần nhất cho CLB và ĐTQG, và sẽ hy vọng nối dài chuỗi phong độ này khi Đan Mạch làm khách trên sân của Bồ Đào Nha ở trận tứ kết lượt về Nations League.

Nguyễn Đức Minh Trí | 07:01 23/03/2025
TỪ KHOÁ
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục