Bi kịch bảng C: Thắng ngược 3-1, U22 Indonesia vẫn trở thành cựu vương SEA Games

23:19 Thứ sáu 12/12/2025

TinTheThao.com.vnMàn lội ngược dòng kịch tính trước U22 Myanmar với tỷ số 3-1 là không đủ để cứu vãn chiến dịch SEA Games 33 của U22 Indonesia. Cú đúp của Jens Raven chỉ làm tô đậm thêm nỗi buồn khi đội bóng xứ vạn đảo bị loại vì ghi ít hơn đối thủ cạnh tranh đúng 1 bàn thắng.

a3

 U22 Indonesia thắng U22 Myanmar 3-1 nhưng vẫn phải ngậm ngùi chia tay SEA Games 33.

Tối ngày 12/12/2025, lượt trận hạ màn bảng C môn bóng đá nam SEA Games 33 đã chứng kiến một trong những kịch bản nghiệt ngã nhất lịch sử giải đấu. U22 Indonesia, với tư cách là nhà đương kim vô địch, bước vào trận đấu với U22 Myanmar trong thế "ngàn cân treo sợi tóc". Trận thua sốc 0-1 trước U22 Philippines ở lượt đấu trước đã đẩy thầy trò huấn luyện viên Indra Sjafri vào cửa tử, buộc họ phải thắng đậm đối thủ để nuôi hy vọng đi tiếp.

Áp lực tâm lý nặng nề hiện rõ trên từng bước chạy của các cầu thủ "Garuda Muda" ngay sau tiếng còi khai cuộc. Dù kiểm soát bóng vượt trội, đôi chân của các ngôi sao bên phía U22 Indonesia lại trở nên nặng trĩu, thiếu đi sự thanh thoát và tốc độ cần thiết. Họ thi đấu bế tắc trước hàng phòng ngự lùi sâu và được tổ chức kỷ luật của U22 Myanmar. Tấn công nhiều nhưng không đem lại hiệu quả, nhà đương kim vô địch đã phải nhận đòn "hồi mã thương" đau đớn.

Phút 29, từ một pha phản công hiếm hoi, Min Maw Oo của U22 Myanmar tận dụng khoảng trống trước vòng cấm địa, tung ra cú cứa lòng kỹ thuật đưa bóng găm thẳng vào góc xa. Thủ thành Indonesia dù bay người hết cỡ cũng không thể cản phá. Tỷ số là 1-0 cho Myanmar, và cánh cửa đi tiếp của Indonesia dường như khép lại ngay tại thời điểm đó.

Bàn thua như gáo nước lạnh tát thẳng vào lòng kiêu hãnh của nhà vô địch. U22 Indonesia vùng lên tấn công điên cuồng nhưng sự vội vàng khiến các pha phối hợp của họ trở nên rời rạc. Phải nhờ đến thần may mắn và sai lầm của đối thủ, hy vọng mới được nhen nhóm lại. Phút 44, từ quả phạt góc bên cánh trái, thủ môn Hein Htet Soe của Myanmar bắt bóng không dính. Bóng bật ra đúng đà băng vào của Toni Firmansyah, và cầu thủ này không bỏ lỡ cơ hội đệm bóng cận thành, quân bình tỷ số 1-1 trước khi hiệp 1 khép lại.

Bước sang hiệp 2, huấn luyện viên Indra Sjafri xua quân tràn lên với tâm thế "được ăn cả, ngã về không". Sức ép nghẹt thở được tạo ra trước khung thành U22 Myanmar. Tuy nhiên, vận đen dường như vẫn đeo bám đội bóng áo đỏ. Xà ngang khung thành Myanmar đã hai lần rung lên bần bật sau cú dứt điểm sấm sét của Kakang Rudianto và một pha phá bóng lỗi của hậu vệ đối phương. Sự vô duyên của các chân sút khiến người hâm mộ xứ vạn đảo bắt đầu tuyệt vọng nghĩ về một kết quả hòa và tấm vé về nước sớm.

Thế nhưng, kịch tính của trận đấu được đẩy lên cao trào ở những phút cuối cùng, khi ngôi sao trẻ Jens Raven lên tiếng. Phút 88, từ đường chuyền vượt tuyến chính xác của đồng đội, Muhammad Ferarri bật cao thực hiện cú đánh đầu chiến thuật, đưa bóng đến đúng vị trí của Jens Raven. Tiền đạo này băng xuống dứt điểm lạnh lùng, nâng tỷ số lên 2-1, thắp lại ngọn lửa hy vọng mong manh cho đội nhà.

Chưa dừng lại ở đó, đến phút bù giờ thứ 4, Jens Raven tiếp tục sắm vai người hùng. Trong một tình huống phạt góc, anh bật cao đánh đầu dũng mãnh, hoàn tất cú đúp và ấn định chiến thắng 3-1 cho U22 Indonesia. Cả sân vận động như nín thở chờ đợi kết quả từ các bảng tính.

a4

 Cú đúp muộn màng của Raven không thể giúp U22 Indonesia đi tiếp.

Tuy nhiên, mọi nỗ lực của Jens Raven và các đồng đội đã trở nên vô nghĩa khi tiếng còi mãn cuộc vang lên. Dù giành chiến thắng 3-1, U22 Indonesia kết thúc vòng bảng với 3 điểm và hiệu số bàn thắng bại là +1 (ghi 3 bàn, thủng lưới 2 bàn). Trong khi đó, đối thủ cạnh tranh trực tiếp là U22 Malaysia cũng có 3 điểm và hiệu số +1, nhưng "Hổ Malay" lại ghi được tổng cộng 4 bàn thắng.

Theo quy định của ban tổ chức SEA Games 33, khi hai đội bằng điểm và bằng hiệu số bàn thắng bại, đội nào ghi được nhiều bàn thắng hơn sẽ xếp trên. U22 Indonesia chính thức bị loại vì ghi ít hơn U22 Malaysia đúng 1 bàn thắng.

Kết quả này thực sự là một cú sốc lớn. Từ vị thế của nhà đương kim vô địch hừng hực khí thế bảo vệ tấm huy chương vàng, U22 Indonesia phải xách vali về nước ngay sau vòng bảng. Một cái kết đầy nghiệt ngã và cay đắng cho bóng đá xứ vạn đảo, để lại nỗi thất vọng to lớn cho hàng triệu người hâm mộ quê nhà.

Dương Quang | 00:00 30/11/-0001
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục