Tuyển Bỉ chính thức giành vé đến World Cup 2026.
Khởi đầu thuận lợi đến với Bỉ từ rất sớm khi Hans Vanaken mở tỷ số ở phút thứ 3 sau đường kiến tạo từ Youri Tielemans. Bàn thắng sớm giúp đội chủ nhà cởi bỏ áp lực, đặc biệt sau trận hòa gây thất vọng trước Kazakhstan. Tuy nhiên, phải đến cuối hiệp một, thế trận một chiều mới được cụ thể hóa nhờ phong độ chói sáng của Jeremy Doku.
Ngôi sao thuộc biên chế Manchester City hoàn toàn làm chủ hành lang cánh trái. Anh ghi liên tiếp hai bàn ở phút 34 và 41, một từ đường chuyền của Alexis Saelemaekers, một từ pha đi bóng kỹ thuật và dứt điểm góc xa. Doku không chỉ là mũi nhọn tấn công hiệu quả, mà còn tạo ra nhiều cơ hội nguy hiểm khiến hàng thủ Liechtenstein hoàn toàn rối loạn.
Hiệp hai chứng kiến cơn mưa bàn thắng khi Bỉ ghi thêm 4 bàn chỉ trong 7 phút. Brandon Mechele, Alexis Saelemaekers và đặc biệt Charles De Ketelaere lần lượt lập công. De Ketelaere, trong vai trò “số 9 ảo”, ghi cú đúp ở các phút 57 và 59, cho thấy khả năng chọn vị trí và dứt điểm sắc bén. Anh góp phần nhấn chìm Liechtenstein trong một trận thua không thể gượng dậy.
Về phía đội khách, Liechtenstein tiếp tục chuỗi trận không ghi bàn trong toàn bộ chiến dịch vòng loại. Chỉ số bàn thắng kỳ vọng (xG) là 0,04 đủ để nói lên sự bất lực của họ trước hàng thủ vững chắc của Bỉ.
Chiến thắng này không chỉ giúp Bỉ giữ vững ngôi đầu bảng mà còn giành tấm vé chính thức dự World Cup 2026, đẩy Xứ Wales xuống vòng play-off. Với màn trình diễn bùng nổ của những ngôi sao như Doku và De Ketelaere, “Quỷ đỏ” đang khẳng định vị thế ứng viên nặng ký cho hành trình chinh phục cúp vàng tại Bắc Mỹ.














