HLV Hansi Flick đau đầu với tình hình lực lượng của Barcelona.
Dưới thời HLV Hansi Flick, đội bóng xứ Catalan tiếp tục vận hành trong hoàn cảnh lực lượng sứt mẻ vì chấn thương – thực trạng đã trở nên quen thuộc suốt nhiều mùa giải gần đây.
Mới nhất, trung vệ trụ cột Andreas Christensen dính chấn thương dây chằng chéo trước và dự kiến nghỉ thi đấu từ ba đến bốn tháng. Đây là lần thứ hai liên tiếp cầu thủ người Đan Mạch phải vắng mặt dài hạn, khiến hàng thủ vốn mỏng manh của Barcelona càng thêm thiếu hụt nghiêm trọng. Trong bối cảnh đó, CLB có thể sử dụng điều khoản “chấn thương khẩn cấp” để bổ sung nhân sự, song ban lãnh đạo lại chọn cách từ chối.
Theo các nguồn tin từ Catalonia, Giám đốc thể thao Deco khẳng định Barcelona sẽ không tham gia thị trường chuyển nhượng tháng Giêng. Không chỉ vì khó khăn tài chính, mà còn bởi ông đánh giá không có phương án phù hợp để bổ sung cho đội hình hiện tại. Deco ưu tiên các bản hợp đồng chất lượng có thể đá chính ngay, thay vì giải pháp mang tính “chữa cháy” ngắn hạn.
Quan điểm này trái ngược với mong muốn của HLV Flick, người từng cảnh báo về sự thiếu hụt lực lượng ngay từ đầu mùa giải, đặc biệt sau sự ra đi của Inigo Martinez. Flick tiếp cận vấn đề từ góc độ thực tiễn – rằng đội bóng cần chiều sâu đủ để xoay tua khi phải thi đấu liên tục trên nhiều mặt trận. Tuy nhiên, tiếng nói chuyên môn của ông hiện vẫn chưa đủ sức thay đổi chiến lược cẩn trọng của CLB.
Hiện tại, Barcelona chỉ còn đúng 6 hậu vệ đúng nghĩa, gồm Pau Cubarsi, Eric Garcia, Ronald Araujo, Alejandro Balde, Gerard Martin và Jules Kounde. Đáng lo hơn, Eric Garcia thường xuyên được đẩy lên đá tiền vệ, trong khi các phương án như Jofre Torrents hay Marc Casado chỉ mang tính tình thế.
Việc không bổ sung lực lượng có thể phản ánh sự nhất quán trong triết lý quản trị: ưu tiên ổn định tài chính và hạn chế rủi ro. Nhưng đồng thời, nó cũng đẩy Hansi Flick vào thế khó. Với đội hình thiếu chiều sâu, mỗi ca chấn thương đều có thể kéo theo những thay đổi chiến thuật lớn, khiến hành trình của Barcelona ở mùa giải năm nay trở nên bấp bênh hơn bao giờ hết.













