
Thất bại trước PSG là lời cảnh tỉnh cho Hansi Flick và học trò.
Ngay từ những phút đầu, Lamine Yamal biến sân cỏ thành sàn diễn của riêng mình. Ngôi sao tuổi teen khiến hàng thủ PSG chao đảo với tốc độ, kỹ thuật và sự tự tin hiếm thấy. Barca dồn ép nghẹt thở, khán đài Camp Nou như vỡ tung trong 10 phút mở màn. Nhưng thay vì kết liễu đối thủ, họ lại bất ngờ… ngủ quên.
PSG, trong hoàn cảnh thiếu vắng cả Dembele, Doue lẫn Kvaratskhelia, đã thể hiện bản lĩnh của nhà vô địch. Họ kiên nhẫn phòng ngự, từng bước lấy lại thế trận và rồi kiểm soát hoàn toàn trận đấu. Cái tên sáng nhất không phải Yamal, mà là Nuno Mendes – người vừa phòng ngự chắc chắn, vừa may mắn thoát thẻ đỏ trong tình huống phạm lỗi nguy hiểm.
Điểm khác biệt không nằm ở chất lượng cầu thủ, mà ở thái độ và sự tập trung. Barca có thể sở hữu nhiều ngôi sao hơn, nhưng PSG mới là đội chơi với tinh thần của những kẻ khát khao chiến thắng. Một mình Yamal, dẫu xuất sắc, cũng không đủ để cứu Barca khỏi sự sụp đổ.
Câu hỏi đặt ra: Flick đã thực sự đúng khi để Yamal cày ải cả trận? Khi rút Pedri để thay bằng Marc Bernal – một cầu thủ mới trở lại sau chấn thương? Và khi chỉ bắt đầu thay người từ phút 72? Những quyết định này khiến Barca đánh mất nhịp điệu đúng lúc cần sự tỉnh táo nhất.
Thất bại này, suy cho cùng, lại có thể là “món quà” PSG dành cho Barca. Nó buộc đội bóng xứ Catalan phải nhìn thẳng vào sự thật: họ chưa đủ bản lĩnh để xưng vương. Champions League không thắng bằng vài phút bùng nổ, mà bằng sự tập trung thép trong cả 90 phút.
Con đường phía trước vẫn còn dài. Nếu một ngày Barcelona thực sự trở lại với trận chung kết, rất có thể đối thủ lại là PSG. Và để viết một cái kết khác, họ cần nhiều hơn những khoảnh khắc lóe sáng – họ cần bản lĩnh của một nhà vô địch.