Barca may mắn không thua đậm hơn trước Chelsea

09:40 Thứ tư 26/11/2025

TinTheThao.com.vnBarcelona trải qua một trong những trận đấu tệ nhất dưới thời Hansi Flick khi hoàn toàn bị Chelsea áp đảo tại Stamford Bridge.

ds
Barca có thể thua đậm hơn tỷ số 0-3 nếu Chelsea chắt chiu cơ hội.

Barcelona rời sân Stamford Bridge với thất bại 0-3 trước Chelsea, nhưng điều đọng lại sau trận đấu không chỉ là tỉ số. Cảm giác bao trùm lên toàn bộ màn trình diễn của họ là việc Barcelona hoàn toàn có thể đã thua nặng hơn nhiều.

Tờ AS mô tả hoảng cách giữa đội đứng thứ nhì La Liga và đội đứng thứ nhì Ngoại hạng Anh hiện tại là “một khoảng cách khổng lồ”, và mọi diễn biến trên sân đã phản ánh đầy đủ sự chênh lệch đó. Chelsea chơi với cường độ mạnh mẽ, tốc độ cao và tinh thần của một tập thể trẻ tràn đầy sự liều lĩnh, trong khi Barcelona loạng choạng dưới áp lực và liên tiếp mắc lỗi cá nhân.

Ngay phút thứ ba, Chelsea đã tạo ra đợt sóng đầu tiên khi Estevao buộc Balde phải cản phá. Từ quả phạt góc sau đó, Enzo đưa được bóng vào lưới nhưng bàn thắng bị hủy vì Fofana để bóng chạm tay. Dù vậy, điều khiến người xem giật mình là tình huống Lewandowski xử lý trong vòng cấm như thể đang đá tập, cho thấy sự thiếu tập trung trước một đối thủ thi đấu ở nhịp độ khác hoàn toàn.

Barcelona có chút phản ứng trong những phút đầu nhờ Lamine Yamal. Cầu thủ trẻ này thực hiện hai đường chuyền sắc bén cho Ferran Torres và Fermín, nhưng cả hai đều bỏ lỡ. Sau đó, Yamal gần như biến mất khi bị Cucurella theo sát và khóa chặt. Hậu vệ người Tây Ban Nha đã triệt tiêu hoàn toàn mối đe dọa nguy hiểm nhất mà Barcelona sở hữu ở hành lang cánh phải.

Chelsea tiếp tục duy trì sức ép mạnh mẽ. Enzo nhiều lần tạo ra nguy hiểm và thậm chí có thêm một bàn thắng bị từ chối vì lỗi việt vị. Ngược lại, Barcelona chỉ biết chống đỡ. Trong một pha bóng hỗn loạn, Kounde và Ferran Torres lúng túng trong tình huống phá bóng, để bóng bật qua lại giữa hai người rồi nảy vào lưới nhà.

Trong hoàn cảnh đó, Barcelona cần sự điềm tĩnh từ các trụ cột, nhưng Ronald Araujo lại khiến tình hình tệ hơn. Anh nhận thẻ vàng đầu tiên vì phản ứng thái quá với trọng tài, rồi chỉ ít phút sau có pha vào bóng rất thô với Cucurella và nhận thẻ vàng thứ hai. Chiếc thẻ đỏ ngay trước giờ nghỉ không chỉ khiến Barcelona chơi thiếu người mà còn làm đội bóng suy sụp tinh thần. Việc chỉ còn mười người gần như dập tắt mọi nỗ lực còn lại của Barca.

ds
Cucurella theo sát và khóa chặt Yamal.

Sang hiệp hai, Chelsea tiếp tục thi đấu với ý đồ định đoạt trận đấu càng sớm càng tốt. Estevao và Delap ghi bàn, còn Joan García phải hoạt động liên tục để tránh việc tỉ số bị đào sâu thêm nữa. Barcelona chỉ biết phòng ngự thụ động và việc Chelsea không ghi thêm nhiều bàn thắng hơn có lẽ là điều duy nhất Barca có thể coi là may mắn. Như AS nhận định, “hình phạt” hoàn toàn có thể nghiệt ngã hơn nhiều.

Thất bại này không chỉ cho thấy cách biệt về mặt tỉ số, mà còn phơi bày sự chênh lệch lớn về thể lực, tốc độ, tổ chức lối chơi và bản lĩnh thi đấu. Chelsea trình diễn một thứ bóng đá hiện đại, trực diện và đầy quyết đoán, còn Barcelona thì kẹt lại trong sự thiếu ổn định cùng những sai lầm không thể chấp nhận ở cấp độ cạnh tranh cao như thế.

Ngoạ Long | 09:40 26/11/2025
TỪ KHOÁ
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục