Trước trận đấu HLV Mendilibar của Osasuna khẳng định đội bóng của ông sẽ không để thảm họa 0-8 tái diễn và ông đã làm được. Nhưng sau trận đấu, Mendilibar thậm chí còn tâm phục khẩu phục hơn vạn lần so với thất bại thảm hại cách đây vài tháng cũng tại Nou Camp ở Liga. Lý do rất đơn giản – Barca đã quá mạnh lại còn mạnh hơn nữa sau từng ngày. Số bàn thắng chỉ còn một nửa nhưng những gì đội bóng xứ Catalan thể hiện trước đối thủ trong trận đấu khai xuân lại thuyết phục gấp đôi, bởi những sự khác biệt và điều phi thường mà họ đã làm được. Tất cả đều thấy kẻ mạnh nhất đều có thể mạnh hơn.
Vì sao Barca lại càng ngày càng hoàn thiện? Không khó để tìm câu trả lời. Thứ nhất, lứa thế hệ tài năng xuất chúng của họ vẫn đang trong giai đoạn đỉnh cao. Thứ hai, La Masia vẫn không ngừng sản sinh ra những tài năng xuất chúng. Thứ ba, họ luôn vững bước trong một triết lý xuyên suốt. Và cuối cùng, ở họ là một thái độ cầu tiến không ngừng nghỉ. Thái độ cầu tiến vươn lên này được thể hiện từ Pep cho tới từng cá nhân cầu thủ, đem tới một tinh thần hưng phấn, một môi trường cạnh tranh quyết liệt để khắc phục những điểm yếu, phát huy những điểm mạnh. Để có được một thái độ cầu tiến người ta cần 2 yếu tố: khách quan và chủ quan.
Khách quan: có lẽ Barca nên dành cho Real và Mourinho một lời… cảm ơn. Việc đội bóng áo trắng liên tục đầu tư công sức tiền của để trở nên mạnh mẽ hơn và sau đó Mourinho tới mang theo những cuộc đấu đá triền miên ở cả trong sân lẫn ngoài sân đã trở thành động lực để Nou Camp phát triển. Chủ quan (yếu tố này quan trọng hơn): sau khi đã có đối thủ, tự bản thân Barca, cụ thể là các thành viên trong đội bóng luôn duy trì được ngọn lửa khát khao không nguội lạnh, họ luôn muốn trở nên mạnh mẽ hơn nữa để chinh phục và ngự trị trên đỉnh cao. Từ suy nghĩ tới hành động, Barca không cần nói bởi những gì họ làm trên sân đã nói thay tất cả.
Chính nhờ ham muốn hoàn thiện hơn nữa, Pep đã dốc công dốc tiền để đưa Sanchez, Fabregas về Nou Camp và cũng đã chấp nhận không ít mạo hiểm để thử nghiệm những phương án chiến thuật tưởng như không thể tồn tại (3-4-3 với 8 tiền vệ trên sân). Hãy nhìn Cesc. Trở về sau nhiều năm chờ đợi, F4 nhanh chóng hòa mình vào dòng chảy tiqui-taca như một lẽ tự nhiên nhưng anh không hòa tan mà tạo nên một nét riêng biệt. Trước đây, các tiền vệ của Barca chỉ được nhắc tới với những đường chuyền, giờ thì họ còn có thể đem đến những bàn thắng. Pep để Fabregas đá ở vị trí số 9 ảo nhưng cú đúp vào lưới Osasuna (15 bàn trên tất cả các mặt trận) đã cho thấy Cesc hoàn toàn có thể trở thành một số 9 đích thực.
Fabregas chơi tuyệt hay nhưng ở Nou Camp, Messi mới là ngôi sao sáng nhất (vẫn luôn là như vậy). Niềm đam mê với trái bóng của ngôi sao Argentina không phải bàn cãi. Mùa sau anh khủng khiếp hơn mùa trước, người ta nói anh chỉ biết chơi 1 kèo, ngay lập tức anh nỗ lực để hoàn thiện những điểm còn lại: chân phải, đá phạt và đánh đầu. Cú bay người đánh đầu nâng tỷ số lên 3-0 không phải là lần đầu tiên Messi ghi bàn theo kiểu Anh nhưng là một minh chứng rõ ràng về thái độ cầu tiến của Leo. Thêm một chi tiết nữa khiến HLV Mendilibar phải ngả mũ khâm phục trước Barca và số 10 của họ.
Vào lúc 13h (giờ địa phương) trên trang chủ của Barca ra thông báo “Messi bị ốm và không thể tham dự trận đấu tối nay”. Đến 21h30, anh lại được triệu tập vào danh sách thi đấu, phút 59 của trận đấu, anh vào sân và sau đó lập 1 cú đúp như tất cả đã thấy. Thực tế, Messi bảo anh chỉ bị đau bụng nhưng cũng đã không tập luyện vào buổi sáng. Tuy nhiên chẳng gì có thể ngăn cản khát khao ra sân và những phút giây rực sáng của Leo. Với một tấm gương như thế, thử hỏi vì sao Barca không ngày một mạnh hơn.
Vì sao Barca lại càng ngày càng hoàn thiện? Không khó để tìm câu trả lời. Thứ nhất, lứa thế hệ tài năng xuất chúng của họ vẫn đang trong giai đoạn đỉnh cao. Thứ hai, La Masia vẫn không ngừng sản sinh ra những tài năng xuất chúng. Thứ ba, họ luôn vững bước trong một triết lý xuyên suốt. Và cuối cùng, ở họ là một thái độ cầu tiến không ngừng nghỉ. Thái độ cầu tiến vươn lên này được thể hiện từ Pep cho tới từng cá nhân cầu thủ, đem tới một tinh thần hưng phấn, một môi trường cạnh tranh quyết liệt để khắc phục những điểm yếu, phát huy những điểm mạnh. Để có được một thái độ cầu tiến người ta cần 2 yếu tố: khách quan và chủ quan.
![]() |
| Tấm gương Messi |
Khách quan: có lẽ Barca nên dành cho Real và Mourinho một lời… cảm ơn. Việc đội bóng áo trắng liên tục đầu tư công sức tiền của để trở nên mạnh mẽ hơn và sau đó Mourinho tới mang theo những cuộc đấu đá triền miên ở cả trong sân lẫn ngoài sân đã trở thành động lực để Nou Camp phát triển. Chủ quan (yếu tố này quan trọng hơn): sau khi đã có đối thủ, tự bản thân Barca, cụ thể là các thành viên trong đội bóng luôn duy trì được ngọn lửa khát khao không nguội lạnh, họ luôn muốn trở nên mạnh mẽ hơn nữa để chinh phục và ngự trị trên đỉnh cao. Từ suy nghĩ tới hành động, Barca không cần nói bởi những gì họ làm trên sân đã nói thay tất cả.
Chính nhờ ham muốn hoàn thiện hơn nữa, Pep đã dốc công dốc tiền để đưa Sanchez, Fabregas về Nou Camp và cũng đã chấp nhận không ít mạo hiểm để thử nghiệm những phương án chiến thuật tưởng như không thể tồn tại (3-4-3 với 8 tiền vệ trên sân). Hãy nhìn Cesc. Trở về sau nhiều năm chờ đợi, F4 nhanh chóng hòa mình vào dòng chảy tiqui-taca như một lẽ tự nhiên nhưng anh không hòa tan mà tạo nên một nét riêng biệt. Trước đây, các tiền vệ của Barca chỉ được nhắc tới với những đường chuyền, giờ thì họ còn có thể đem đến những bàn thắng. Pep để Fabregas đá ở vị trí số 9 ảo nhưng cú đúp vào lưới Osasuna (15 bàn trên tất cả các mặt trận) đã cho thấy Cesc hoàn toàn có thể trở thành một số 9 đích thực.
![]() |
| Fabregas tỏa sáng |
Fabregas chơi tuyệt hay nhưng ở Nou Camp, Messi mới là ngôi sao sáng nhất (vẫn luôn là như vậy). Niềm đam mê với trái bóng của ngôi sao Argentina không phải bàn cãi. Mùa sau anh khủng khiếp hơn mùa trước, người ta nói anh chỉ biết chơi 1 kèo, ngay lập tức anh nỗ lực để hoàn thiện những điểm còn lại: chân phải, đá phạt và đánh đầu. Cú bay người đánh đầu nâng tỷ số lên 3-0 không phải là lần đầu tiên Messi ghi bàn theo kiểu Anh nhưng là một minh chứng rõ ràng về thái độ cầu tiến của Leo. Thêm một chi tiết nữa khiến HLV Mendilibar phải ngả mũ khâm phục trước Barca và số 10 của họ.
Vào lúc 13h (giờ địa phương) trên trang chủ của Barca ra thông báo “Messi bị ốm và không thể tham dự trận đấu tối nay”. Đến 21h30, anh lại được triệu tập vào danh sách thi đấu, phút 59 của trận đấu, anh vào sân và sau đó lập 1 cú đúp như tất cả đã thấy. Thực tế, Messi bảo anh chỉ bị đau bụng nhưng cũng đã không tập luyện vào buổi sáng. Tuy nhiên chẳng gì có thể ngăn cản khát khao ra sân và những phút giây rực sáng của Leo. Với một tấm gương như thế, thử hỏi vì sao Barca không ngày một mạnh hơn.
Neo |
00:00 30/11/-0001















