Bài viết cung cấp độc quyền bởi ![]() |
Trận kịch chiến trên bãi biển
Cả bãi biển Ibiza đang yên lành bỗng huyên náo vì cuộc rượt đuổi giữa Sneijder và tên trộm to gan. Với tốc độ của một chiếc xe đua F1 đang trong trạng thái cực đại, ngôi sao của xứ sở hoa Tulip quyết đuổi đuổi cho kỳ được thằng cha xấc xược dám ăn cắp đồ của vợ mình. Những nhân chứng có mặt ở đó không kịp hiểu rằng chuyện gì đang xảy ra, chỉ biết rằng cả 2 đều chạy rất nhanh và không bên nào chịu bỏ cuộc, họ rẽ ngang tắt dọc kịch tính như phim.
Nếu Sneijder bặm trợn và đầu gấu vừa đuổi vừa truy hô “cướp cướp” thì gã đàn ông lạ mặt kia cũng cả gan không kém, y ném nhiều thứ nguy hiểm như cốc, đồ ăn trên đường tháo chạy về phía Sneijder hòng buộc tiền vệ của Galatasaray và ĐT Hà Lan phải bỏ cuộc. Tuy nhiên ở cuộc solo này, dĩ nhiên Sneijder là người giành phần thắng về khoản tốc độ.
![]() |
Thế nhưng bắt kịp đâu có nghĩa là đã xong, gã trộm cậy mình là dân địa phương nên chẳng tỏ chút e dè sợ sệt. Hắn chẳng cần biết mình đang phải đối đầu với một cầu thủ thuộc hàng rắn và khó chơi nhất đám quần đùi áo số, hùng hổ lao vào ẩu đả với Sneijder mà tay không hề buông vật cướp được từ Yolanthe. Sau cả chục phút thượng cẳng chân hạ cẳng tay quần thảo dữ dội, cuối cùng Sneijder là kẻ giành chiến thắng, anh nện cho đối thủ những cú đấm trời giáng và trở về với vòng tay vợ yêu một cách hùng dũng còn tên trộm thì lủi mất.
Chiếc mũ của người hùng
Lúc này bạn bè của cặp uyên ương cũng đã kịp đến hỗ trợ, còn một số du khách có mặt tại Ibiza cũng nhận ra ngôi sao người Hà Lan nên họ bu đến hóng xem sự thể ra sao. Nhìn Sneijder toàn thân nhễ nhại mồ hôi sau cuộc rượt đuổi, mặt mày còn vài vết xước sau cuộc ẩu đả, ai lấy cũng đoán rằng hẳn vật mà tên trộm lấy đi có thể rất giá trị hoặc có ý nghĩa vô cùng quan trọng. Vậy nhưng cuối cùng tất cả đều té ngửa khi biết rằng căn nguyên của sự việc chỉ là tên trộm kia đã lấy đi chiếc mũ lưỡi chai hàng hiệu Louis Vuitton, thay vì ví, điện thoại hay nhẫn cưới như suy đoán. Chứng kiến chồng mình xả thân chỉ để đòi lại chiếc mũ yêu thích, Yolanthe cảm động đến rơi nước mắt và sau đó, lúc nào họ cũng giành cho nhau những cử chỉ âu yếm mà chẳng thèm để ý rằng xung quanh đang xì xầm bàn tán hay những ống kính của những tay săn ảnh đang hướng vào mình.
Mải mê chinh chiến và yêu đương, đôi uyên ương không hề biết rằng toàn bộ sự việc, kể cả lúc Sneijder đánh đấm thô bạo ra sao đã bị tay paparazzi của tờ Vanitatis ghi lại. May thay, người bạn của tiền vệ này đã kịp phát hiện ra và nhờ vậy, Sneijder đến thương lượng để tay phóng viên xóa đi những bức ảnh đã chụp được. Tuy chấp nhận xóa ảnh để đổi lấy số tiền 4.000 euro, song tay phóng viên này vẫn tung hê toàn bộ sự việc lên mặt báo. Dù có phần… lãng xẹt nhưng dẫu sao vài cú đánh đấm cùng số tiền nói trên cũng không hề đắt để Sneijder chứng tỏ tình yêu với vị hôn thê xinh đẹp, nhất là khi chỉ còn vài ngày nữa là cặp trai tài gái sắc này kỷ niệm 3 năm ngày cưới.