Trước thềm hai lượt trận chung kết ASEAN Cup 2026, truyền thông Thái Lan đang dấy lên mối lo ngại sâu sắc về khả năng cạnh tranh ngôi vương của "Voi chiến" trước đội tuyển Việt Nam.
Tờ Thairath thẳng thắn thừa nhận đây không phải là lực lượng mạnh nhất của Thái Lan, khác hẳn với viễn cảnh nếu họ thi đấu tại giải Asian Cup 2027.
Việc không triệu tập được các trụ cột buộc đội bóng này phải sử dụng nhiều gương mặt lứa U23 như Chaiyaphon Otton, Seksan Ratree, Yotsakorn Burapha hay Teerasak Poeiphimai.
Tờ báo bày tỏ sự e ngại khi tưởng tượng viễn cảnh đội hình trẻ tuổi Thái Lan phải đối đầu với lực lượng mạnh nhất của tuyển Việt Nam.
Đồng quan điểm, tờ Khaosod miêu tả sức mạnh của thầy trò HLV Kim Sang Sik là vô cùng đáng sợ sau khi họ áp đảo Malaysia về mọi mặt.
Nhân tố tạo ra sự khác biệt lớn nhất chính là Nguyễn Xuân Son, người vừa lập cú đúp giúp "Những chiến binh sao vàng" hạ gục đối thủ 2-0 ở bán kết lượt về. Tờ báo này cũng nhắc lại thành tích toàn thắng của Việt Nam trước Thái Lan trong cả hai lượt trận tại giải đấu cách đây 2 năm.
Đi sâu vào chuyên môn, trang Kirian Buriram đã chỉ ra sự khác biệt trên hàng công giữa hai đội: “Đội tuyển Việt Nam có 3 cầu thủ nhập tịch (Xuân Son, Tài Lộc, Hoàng Hên) và tiền đạo bản địa xuất sắc là Đình Bắc.
Trong khi đó, hàng công của đội tuyển Thái Lan chỉ bao gồm các cầu thủ ở lứa U23 là Teerasak Poeiphimai (23 tuổi), Jehhanafee Mamah (20 tuổi), Yotsakorn Burapha (21 tuổi) và cầu thủ gốc Thụy Điển là Patrik Gustavsson (25 tuổi). Rõ ràng, hàng công của hai đội có tương quan quá chênh lệch”.
Phía dưới bài viết, nhiều CĐV xứ chùa vàng cũng bày tỏ lo ngại Thái Lan sẽ thất bại trước Việt Nam do sự khác biệt về đẳng cấp lực lượng.














