
Tối nay, U23 Indonesia đã giành chiến thắng tối thiểu 1-0 trước U23 Philippines tại giải U23 Đông Nam Á 2025, tuy nhiên, màn trình diễn thiếu thuyết phục cùng bàn thắng duy nhất đến từ pha đốt lưới nhà của đối thủ đã khiến chính truyền thông xứ vạn đảo phải lên tiếng châm biếm.
Trong trận đấu thuộc bảng A diễn ra trên sân vận động Gelora Karno vào tối 18/7/2025, U23 Indonesia đã nhập cuộc với thế chủ động và tạo ra sức ép lớn lên phần sân của U23 Philippines. Dù vậy, các chân sút của "Garuda Muda" lại tỏ ra vô duyên trước khung thành.
Bước ngoặt của trận đấu đến ở phút 23. Từ một tình huống ném biên rất mạnh của Robi Darwis, hậu vệ Jaime Rosquillo bên phía Philippines trong nỗ lực cản phá đã lóng ngóng đánh đầu đưa bóng về thẳng lưới nhà, biếu không cho đội chủ nhà bàn mở tỷ số.
Dù có được lợi thế, U23 Indonesia vẫn bất lực trong việc tìm kiếm thêm bàn thắng trong suốt thời gian còn lại của trận đấu. Họ kiểm soát bóng vượt trội, tung ra nhiều pha dứt điểm nhưng không thể xuyên thủng mành lưới đối phương thêm một lần nào nữa, trong khi một bàn thắng của Jens Raven - cầu thủ từng ghi 6 bàn trước U23 Brunei, ở hiệp hai cũng không được công nhận vì lỗi việt vị.
Chứng kiến chiến thắng chật vật của đội nhà, tờ báo thể thao hàng đầu Indonesia là Bola.com đã có một dòng tít đầy mỉa mai: "Kết quả AFF U23 Cup 2025: Cảm ơn bàn phản lưới nhà! U23 Indonesia chật vật thắng Philippines".
Với ba điểm có được, U23 Indonesia đã vươn lên dẫn đầu bảng A với sáu điểm tuyệt đối. Tuy nhiên, lối chơi còn nhiều vấn đề, đặc biệt là sự thiếu sắc bén trên hàng công, là một bài toán mà HLV Gerald Vanenburg và các học trò cần phải cải thiện nếu muốn tiến xa tại giải đấu.