Bao giờ cho đến...ngày xưa!?

14:26 Chủ nhật 03/02/2013

Bóng đá với những gía trị đích thực của nó đang chứng minh việc thu hút khán giả, dù chỉ là những trận cầu vui, chứ không phải thứ bóng đá luôn đối mặt với tiền và tồn tại hay không tồn tại cũng chỉ bởi... đồng tiền.

Đã lâu lắm rồi, sân Hàng Đẫy mới tạo được cảm giác cho người đi đường rằng ở đó có thi đấu bóng đá. 2 trận đấu giao hữu của đội tuyển vừa qua ở Hàng Đẫy, ít nhiều tạo được cái không khí mà ngay cả ở vào thời điểm diễn ra V.League, người ta hiếm gặp. Đó là bằng chứng cho thấy, khán giả không quay lưng lại với bóng đá, nếu như họ tìm thấy điều gì đó mới mẻ cho dù tính hấp dẫn hay chất lượng chuyên môn vẫn còn là điều cần thêm thời gian. Lứa cầu thủ trẻ đang góp mặt ở đội tuyển, có lẽ sẽ còn rất lâu nữa mới đạt được đến cái tầm làm mãn nhãn người xem như những Hồng Sơn, Minh Chiến, Huỳnh Đức, Công Minh, Sỹ Hùng... ngày trước. Dù vậy, họ cũng đem lại những hy vọng mới, tinh thần mới để người hâm mộ có thể đến sân.

Ở sân Thống Nhất, có lẽ cũng lâu lắm rồi, những người hâm mộ ở đây hào hứng đến sân với một tinh thần của bản sắc. Dù rằng, đó chỉ là trận đấu giao hữu giữa những cầu thủ "lão tướng" của Tp.HCM với các cựu tuyển thủ Thái Lan cho mục đích từ thiện. Nhưng người hâm mộ đến sân bởi chính sự thôi thúc của hoài niệm, của quá khứ, nơi mà họ đã từng có những đội bóng vang danh một thời, nơi có những nhân tài trên sân cỏ. Đó là sự trân trọng với quá khứ, nhưng nó cũng lại là cách thể hiện khác, một thông điệp khác cho hôm nay khi mà những CLB thực sự của Tp.HCM đã vắng mặt trên bản đồ bóng đá đỉnh cao và chỉ còn những gương mặt "tạm trú".

Những trận cầu ở hai đầu đất nước, nơi thì thể hiện sức sống mới, tinh thần mới. Nơi gợi nhớ những ký ức một thời, nhưng đều có chung một điểm nhấn, đó là thu hút khán giả đến sân trong không khí bóng đá thực sự. Nơi người ta không nhận thấy bóng dáng của những ông bầu, hay những ngôi sao nổi danh với những bản hợp đồng chuyển nhượng. Nơi mà thứ bóng đá đang trở lại giá trị đích thực của nó là cuộc chơi.

Chục năm về trước, bóng đá không có nhiều nhà tài trợ, không có nhiều ông bầu và cũng không... nhiều tiền nếu nhìn vào mức thu nhập của cầu thủ, nhưng sân cỏ vui như hội, vẫn xuất hiện những nhân tài khiến người xem đã mắt. Còn giờ đây, bóng đá Việt Nam đang đối diện với quá nhiều nguy cơ, hay nói cách khác là sự trả giá cho mối quan hệ về vị trí của đồng tiền trong bóng đá, về việc giải bài toán bóng đá mà khán giả chỉ là con số tham chiếu thứ yếu bên cạnh giá trị của đồng tiền đổ vào bóng đá.

Bóng đá với những gía trị đích thực của nó đang chứng minh việc thu hút khán giả, dù chỉ là những trận cầu vui, chứ không phải thứ bóng đá luôn đối mặt với câu chuyện bao nhiêu tiền và tồn tại hay không tồn tại cũng chỉ bởi... đồng tiền.

Đào Trạch | 00:00 30/11/-0001
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục