
Trossard sẵn sàng tái xuất ngay trận mở màn mùa 2025/26?
Trước trận đại chiến khai màn Ngoại hạng Anh với Manchester United, HLV Mikel Arteta đã lên tiếng trấn an người hâm mộ sau khi Leandro Trossard bất ngờ vắng mặt ở trận giao hữu cuối cùng.
Chiến lược gia người Tây Ban Nha khẳng định đây chỉ là chấn thương nhỏ và tiền đạo này sẽ bình phục kịp thời. Cụ thể, Trossard không có tên trong danh sách thi đấu khi Arsenal thắng Athletic Bilbao 3-0, gây lo ngại về khả năng ra sân của anh ngày 17/8 tới.
Sau trận, Arteta nói: "Tôi nghĩ cậu ấy sẽ ổn trong vài ngày tới. Cậu ấy có một vấn đề nhỏ ở háng - nhưng sẽ ổn thôi." Lời khẳng định đó làm giảm bớt lo ngại bởi dù không phải lựa chọn số một, Trossard vẫn là phương án tấn công quan trọng mà Arteta muốn có trong đội hình khỏe mạnh.
Nhìn chung, Arsenal chuẩn bị cuối mùa hè khá tích cực. Chiến thắng 3-0 trước Bilbao cho thấy sự thích nghi tốt của tân binh. Tiền đạo Viktor Gyokeres ghi bàn đầu tiên sau pha kiến tạo sắc nét của Martin Zubimendi, người cũng chứng tỏ khả năng chuyền bóng và kiểm soát tuyến giữa, hứa hẹn lấp đầy khoảng trống Granit Xhaka để lại.
Tuy nhiên, kết quả giao hữu của Arsenal khá cân bằng với 3 thắng và 2 thua. Điều này đặt ra bài toán nhân sự trên hàng công cho Arteta.
Với Bukayo Saka cánh phải và Gyokeres đá trung phong gần như chắc suất, vị trí tiền đạo cánh trái đang là cuộc cạnh tranh mở. Martinelli dù có 2 kiến tạo nhưng không ghi bàn suốt 5 trận, vấn đề khi đối đầu Man Utd có thể chọn lối chơi phòng ngự lùi sâu.
Đây là cơ hội để tân binh Noni Madueke, với khả năng tạo đột biến cao, được cân nhắc đá chính trong trận cầu lớn đầu tiên của mùa giải.