Đương kim vô địch Ngoại hạng Anh, Arsenal, vừa gửi một lời cảnh báo tới các đối thủ cạnh tranh danh hiệu bằng chiến thắng ấn tượng 3-0 trước Man City tại Cardiff.
Chỉ mất chưa đầy 30 giây sau tiếng còi khai cuộc, Arsenal đã phá vỡ thế cân bằng. Riccardo Calafiori dứt điểm gọn gàng mở tỷ số sau đường chọc khe tinh tế của Myles Lewis-Skelly.
Đến giữa hiệp một, Kai Havertz nhân đôi cách biệt bằng một pha đánh đầu dũng mãnh từ đường kiến tạo của tân binh Christos Tzolis. Đội trưởng Martin Odegaard sau đó ấn định chiến thắng tưng bừng cho đội nhà, trong ngày ra mắt chính thức của HLV Enzo Maresca trên cương vị người kế nhiệm Pep Guardiola tại Etihad.
Dù Arsenal đang cho thấy sức mạnh đáng nể trước thềm mùa giải mới, HLV Arteta xác nhận ông vẫn hy vọng sẽ củng cố thêm các lựa chọn ở hàng phòng ngự trước khi thị trường chuyển nhượng đóng cửa.
Khi được hỏi liệu trọng tâm hiện tại có phải là tăng cường nhân sự cho tuyến sau sau khi đã hoàn tất thương vụ bom tấn 75 triệu bảng mang tên Bruno Guimaraes hay không, Arteta chia sẻ: “Chúng tôi biết có một số vị trí đang trở nên mỏng hơn do chấn thương và đội bóng cần phải tăng cường sức mạnh.”
“Chúng tôi đã và đang nỗ lực thực hiện điều đó trong nhiều tuần qua. Arsenal sẽ chỉ hành động khi tìm được cơ hội thực sự phù hợp với câu lạc bộ.”
Hiện tại, HLV Arteta đang ráo riết tìm kiếm một trung vệ mới sau khi mất đi trụ cột William Saliba trong một “khoảng thời gian dài”. Saliba đã gặp phải chấn thương nghiêm trọng khi khoác áo đội tuyển Pháp tại chiến dịch World Cup 2026 vừa qua. Bên cạnh đó, Arsenal cũng sẽ thiếu vắng Jurrien Timber trong giai đoạn đầu mùa giải.













