Mikel Arteta không giấu được sự tự hào sau khi chứng kiến Arsenal đánh bại Bayern Munich 3-1, chiến thắng mà ông mô tả là màn trình diễn trước "đội bóng mạnh nhất châu Âu".
Kết quả này giúp "Pháo thủ" duy trì thành tích hoàn hảo với 5 trận toàn thắng, độc chiếm ngôi đầu bảng xếp hạng Champions League.
Trận đại chiến tại Emirates diễn ra kịch tính khi Jurrien Timber sớm đưa chủ nhà vươn lên. Dù "hung thần" Harry Kane im tiếng, Bayern Munich vẫn tìm được bàn gỡ nhờ tài năng trẻ Lennart Karl, đây cũng là bàn thua đầu tiên Arsenal phải nhận tại cúp châu Âu mùa này.
Tuy nhiên, hiệp hai hoàn toàn thuộc về đại diện nước Anh. Noni Madueke đã ghi bàn nâng tỷ số lên 2-1, trước khi Gabriel Martinelli tận dụng sai lầm của thủ thành kỳ cựu Manuel Neuer để ấn định chiến thắng.
Thắng lợi này càng ý nghĩa hơn khi nó nằm giữa lịch thi đấu khó nhằn của "Pháo thủ": Kẹp giữa màn hủy diệt Tottenham 4-1 và chuyến làm khách tới sân Stamford Bridge của Chelsea vào Chủ nhật tới.
Phát biểu sau trận đấu với TNT Sports, huấn luyện viên Mikel Arteta khẳng định đẳng cấp của các học trò: "Tôi phải dành lời khen ngợi đặc biệt cho các cầu thủ vì họ đã có một trận đấu phi thường, trước đối thủ mà theo quan điểm của tôi là mạnh nhất châu Âu hiện tại. Về mặt cá nhân, chúng tôi đã giải quyết tốt mọi bài toán khó mà họ đặt ra".
"Chúng tôi đã duy trì sự ổn định tuyệt đối tại giải đấu cho đến nay, nhưng đây mới chỉ là khởi đầu. Nguồn năng lượng tại sân vận động và chất lượng chuyên môn hôm nay thật đáng kinh ngạc, chúng tôi cần duy trì điều đó vì mùa giải vẫn còn rất dài".
Hai chiến thắng trong vòng ít ngày sẽ là nền tảng để Arsenal hướng đến cuộc chạm trán Chelsea vào cuối tuần này.










