HLV Mikel Arteta thừa nhận Arsenal đang bị mắc kẹt trong một "vòng xoáy thực sự nguy hiểm" khi danh sách bệnh binh ngày càng dài thêm, với nạn nhân mới nhất là tài năng trẻ Max Dowman. Cầu thủ tuổi teen này được xác định dính chấn thương dây chằng mắt cá và sẽ phải nghỉ thi đấu trong vài tuần, nâng tổng số ca chấn thương của "Pháo thủ" lên con số 28 - cao nhất tại Premier League mùa này.
Danh sách vắng mặt hiện tại của Arsenal bao gồm những trụ cột không thể thay thế như William Saliba, Gabriel Magalhaes, Cristhian Mosquera và Kai Havertz. Tình hình càng trở nên tồi tệ hơn khi Leandro Trossard không thể cùng toàn đội hành quân đến Bỉ để đối đầu Club Brugge tại Champions League sau khi gặp vấn đề trong trận thua Aston Villa. Declan Rice cũng vắng mặt vì lý do sức khỏe.
Trước câu hỏi liệu phương pháp tập luyện có phải là nguyên nhân, Arteta thẳng thừng bác bỏ: "Không, vì chúng tôi làm gì có thời gian để tập. Hôm nay chúng tôi chỉ tập 20 phút, nên chắc chắn không phải do tập quá tải. Nhưng rõ ràng khi bạn mất người, bạn phải dồn tải lên những người còn lại và hậu quả là đây, một vòng xoáy thực sự nguy hiểm."
Chiến lược gia người Tây Ban Nha phân tích thêm rằng việc phải thi đấu liên tục với đội hình chắp vá đã tạo ra áp lực quá lớn lên cơ thể các cầu thủ, dẫn đến những chấn thương liên tiếp. Vấn đề không chỉ nằm ở số lượng mà còn ở việc chấn thương thường xuyên tập trung vào cùng một vị trí, khiến Arsenal rơi vào cảnh khủng hoảng cục bộ.
Trong bối cảnh khó khăn, tin vui hiếm hoi là Gabriel Jesus đã trở lại danh sách đăng ký và có thể tái xuất sân cỏ lần đầu tiên kể từ tháng Một. Một chiến thắng trước Club Brugge sẽ giúp Arsenal gần như chắc chắn có vé vào thẳng vòng knock-out Champions League, nhưng cái giá phải trả cho tham vọng này đang ngày càng đắt đỏ.














