Arsenal: Có nỗi đau nào

19:22 Thứ hai 20/02/2012

Viễn cảnh về mùa bóng thứ 7 liên tiếp trắng tay đã trở nên rõ ràng với Arsenal sau đêm thứ 7 vừa rồi. Một tuần lễ thảm họa ập lên đầu thầy trò HLV Wenger đang là đề tài nóng hổi của báo chí. Nhưng nỗi đau bên trong còn lớn hơn gấp bội.

Chỉ trong vòng 4 ngày, những hi vọng mong manh nhất của Arsenal về một danh hiệu đã bị dập tắt. Dường như cái điệp khúc buồn này đã kéo dài quá lâu- chính xác là 7 mùa bóng khiến bão tố đang nổi lên dữ dội tại Emirates. Báo chí đã nói về những sự thay đổi ở băng ghế huấn luyện, về việc các ngôi sao sẽ ra đi. Nhưng chỉ trích hay buộc tội bất cứ ai lúc này đều là điều quá dễ dàng. Hãy để chính họ nuốt trôi vị đắng trước khi nói về tương lai.

Những thất bại đớn đau

Tuần thảm họa

Một tuần trước, khi Henry ghi bàn ở phút bù giờ để đem về ba điểm trong trận thắng Sunderland, Arsenal chính thức lọt vào Top 4. Khi ấy ở Emirates tràn ngập không khí lạc quan bởi họ tin đó là bản lề sẽ giúp Arsenal kết thúc mùa bóng với ít nhất một danh hiệu cũng như chiếc vé dự Champions League. Vậy mà mọi thứ đã sụp đổ nhanh chóng chỉ trong vòng 4 ngày với thất bại thảm họa tại San Siro cùng cú ngã ngựa tại sân Ánh sáng ở FA Cup. Nếu không nói đến một điều kỳ diệu đến điên rồ, 99% Arsenal sẽ lại trắng tay mùa bóng thứ 7 liên tiếp. Chừng đó như giọt nước tràn ly khiến không ai còn tin những lời bao biện của HLV Wenger nữa. Thất bại này là của cả câu lạc bộ và bất cứ ai, từ ban lãnh đạo, HLV hay các cầu thủ đều giữ phần trách nhiệm. Nhưng như một vị chỉ huy, vai trò đứng mũi chịu sào của giáo sư khiến ông được nhắc đến nhiều nhất. Thành thực mà nói, những giải thích của HLV người Pháp không hoàn toàn vô lý nhưng chân lý lại thuộc về kết quả. Arsenal đúng là đen đủi vì những chấn thương, Arsenal đúng là khó khăn về kinh tế nhưng chính HLV Wenger đã chấp nhận đương đầu với thử thách ấy để tin vào những giấc mơ không tưởng. Tuần lễ thảm họa vừa qua thực sự là dấu chấm hết cho niềm tin mù quáng vào những câu chuyện cổ tích mà thôi.

Ra đi để giải thoát?

Tìm đường sống

Bất cứ một câu lạc bộ nào đều có những lúc thăng trầm. Sự nghiệp của 1 HLV, 1 cầu thủ cũng có lúc vinh, lúc nhục. Vấn đề là người ta luôn phải đứng trước những lựa chọn để sống bởi thời gian vẫn lăn bánh. Cách đây không lâu, HLV Wenger đã thật thà bộc bạch rằng Arsenal buộc phải dư ra không dưới 20 triệu bảng mỗi mùa bóng từ tiền chuyển nhượng cầu thủ đề bù vào khoản nợ xây sân Emirates. Nói thế để thông cảm hơn một chút về cái gọi là sự bảo thủ của HLV người Pháp. Là một người làm công, rõ ràng Wenger đã chấp nhận và phải chịu trách nhiệm khi dám lĩnh ấn. Thế nên chưa bao giờ HLV người Pháp bị ban lãnh đạo câu lạc bộ đe dọa, gây sức ép bởi họ hiểu rằng chẳng có ai làm tốt hơn ông với những điều kiện như thế. Chỉ có điều ông đã quá lãng mạn và bảo thủ rằng có thể thành công bằng cách của 1 thập kỉ trước. Vì vậy, ban lãnh đạo Arsenal buộc phải công khai quyết định cho sự lựa chọn giữa thành tích hiện tại (đầu tư mạnh mẽ) hay sự vững chắc về kinh tế (giữ Wenger bằng mọi giá).

Chắc chắn rằng kể cả những cổ đông hám tiền nhất của Arsenal đều đau khi đội bóng của họ nếm vị đắng trên sân cỏ. Nhưng khi tình yêu không thể thắng nổi sự phũ phàng của đồng tiền, hãy chấp nhận và hiểu rằng đó là sự lựa chọn hợp lý của những ông chủ tư bản đối với một công ty. Hẳn ông Wenger quá thấm thía điều đó và chẳng cần ai phải chỉ trích, chẳng cần ai phải dè bỉu- giáo sư quá hiểu trái tim mình nên hướng về đâu. Nếu Arsenal không thể thay đổi, ông Wenger cần thay đổi. Để những người yêu Arsenal, yêu Wenger không phải mãi quặn đau như thế…

Titi | 00:00 30/11/-0001
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục