Trận đấu khởi đầu không suôn sẻ cho The Reds khi Desire Doue mở tỷ số ở phút 11 sau tình huống dứt điểm chạm chân Ryan Gravenberch. Đến phút 65, Khvicha Kvaratskhelia nhân đôi cách biệt bằng một pha xử lý đẳng cấp.
Trong suốt thời gian còn lại, hàng thủ Liverpool liên tục chao đảo trước sức ép từ nhà đương kim vô địch châu Âu. Nếu không có những pha cứu thua xuất thần của Mamardashvili, đội bóng của Arne Slot có lẽ đã phải nhận một kết quả kinh khủng không kém trận thua 0-4 trước Man City tại đấu trường quốc nội vừa qua.
Phát biểu sau trận thua 0-2 tại Parc des Princes, HLV Arne Slot chia sẻ với vẻ thực tế: "Tôi nghĩ chúng tôi nên cảm thấy may mắn khi chỉ để thua 0-2. PSG đã tạo ra rất nhiều cơ hội và hoàn toàn có thể ghi nhiều bàn thắng hơn. Mặc dù bàn thua đầu tiên mang lại cảm giác khá nghiệt ngã vì bóng đổi hướng, nhưng phải công bằng rằng sau đó họ đã áp đảo hoàn toàn."
Dù đang đứng trước "ngọn núi" cao, chiến lược gia người Hà Lan vẫn cố gắng tìm thấy điểm tựa tinh thần cho các học trò: "Điều tốt nhất lúc này là chúng tôi vẫn còn cơ hội ở trận lượt về. Chúng tôi sẽ đưa họ về Anfield, và tất cả đều biết Anfield có thể trở thành điểm tựa quan trọng như thế nào đối với Liverpool trong những đêm kỳ diệu tại châu Âu."
Thất bại này một lần nữa phơi bày những lỗ hổng trong hệ thống phòng ngự của Liverpool, điều đã từng khiến họ khốn đốn tại Ngoại hạng Anh mùa này. Tuy nhiên, tuyên bố của Slot về việc "vẫn còn cơ hội" cho thấy ông đang kỳ vọng vào một cuộc lội ngược dòng kinh điển tại vùng Merseyside. Để làm được điều đó, Liverpool cần tinh thần và một chiến thuật hoàn hảo để khuất phục gã khổng lồ nước Pháp.













