
Antony khẳng định anh không hề hối tiếc về quyết định ký hợp đồng với Manchester United, bất chấp việc từng suýt chuyển đến Liverpool và trải qua một giai đoạn khó khăn ở Old Trafford.
Sau một mùa giải thành công theo dạng cho mượn, cầu thủ 25 tuổi này đã được Real Betis chiêu mộ chính thức. Anh đang thăng hoa ở Tây Ban Nha, trái ngược hẳn với những gì đã diễn ra tại Manchester, nơi cầu thủ này đến với mức giá chuyển nhượng 86 triệu bảng vào năm 2022 dưới thời cựu huấn luyện viên Erik ten Hag.
Trong 96 lần ra sân trên mọi đấu trường cho Manchester United, Antony chỉ ghi được 12 bàn thắng và đóng góp 5 pha kiến tạo. Để so sánh, anh đã ghi 10 bàn và có 6 pha kiến tạo chỉ sau 30 trận đấu cho Real Betis.
Khi được hỏi liệu có muốn thay đổi điều gì trong khoảng thời gian ở "Quỷ đỏ" không, Antony chia sẻ với ESPN Brazil: "Tôi không nghĩ vậy, vì mọi thứ đều có lý do. Nếu tôi đến đó, đó là vì Chúa muốn tôi ở đó, để học hỏi và trải qua những điều tôi đã trải qua. Hôm nay, tôi cảm thấy mình vừa là một người đàn ông tốt hơn, vừa là một người cha tốt hơn rất nhiều".
"Trước khi ký hợp đồng với United, đúng vậy, tôi đã suýt ký hợp đồng với Liverpool. Mọi thứ đều có lý do, và tôi không chỉ nhìn vào những khoảng thời gian tiêu cực ở đó, bởi vì tôi cũng đã giành được nhiều danh hiệu và có những trải nghiệm tuyệt vời. Vì vậy, tôi không hối tiếc".
Giờ đây, Antony đang hạnh phúc tại Real Betis. Đội bóng xứ Andalucia tạm thời đứng thứ 7 trên bảng xếp hạng La Liga với 12 điểm.