
Trong những phút cuối trận, khi Chelsea dẫn 4-1 và Real Betis thất thủ, Antony – dù đã nỗ lực – lại có hành động không đẹp khi dường như cố tình dùng đầu va vào Enzo Fernandez. Ngôi sao người Argentina ngã xuống sân sau pha tranh chấp và Antony ban đầu đã đưa tay giúp đỡ, nhưng bị từ chối, sau đó anh lại cúi xuống và có động tác chạm đầu vào Enzo.
Trọng tài chỉ rút thẻ vàng cảnh cáo Antony, trong khi VAR không can thiệp thêm, khiến nhiều CĐV bức xúc trên mạng xã hội. Một fan bình luận: "Antony vừa húc đầu Enzo mà chỉ bị thẻ vàng thôi à?" CĐV khác cũng ngạc nhiên: "Sao không thẻ đỏ cho Antony sau pha đó?" Nhiều ý kiến cho rằng anh xứng đáng phải nhận thẻ vàng thứ hai và bị đuổi khỏi sân.
Antony được MU cho Betis mượn từ tháng 1. Tại Tây Ban Nha, anh có dấu hiệu trở lại phong độ với 5 bàn và 2 kiến tạo sau 17 trận La Liga, nhưng không thể giúp Betis tránh khỏi thất bại trước Chelsea.
Betis mở tỷ số ở hiệp một nhờ công Abde Ezzalzouli, nhưng Chelsea vùng lên mạnh mẽ ở hiệp hai. Chelsea chỉ mất 20 phút để gỡ hòa với pha đánh đầu của Enzo Fernandez. Ngay sau đó, Nicolas Jackson ghi bàn nâng tỷ số, trước khi Jadon Sancho và Moises Caicedo lần lượt lập công, ấn định chiến thắng đậm đà 4-1 cho Chelsea.

Kết thúc trận đấu, Antony rơi nước mắt trên sân, biểu lộ sự thất vọng sâu sắc. Nhiều cầu thủ Betis cũng không kìm được cảm xúc.
Đó không chỉ là nỗi buồn thất bại, mà còn là hình ảnh xấu của Antony trong phút nóng giận, để lại dấu ấn đáng quên tại một trận chung kết châu Âu.