
Trên sân vận động Louis II, khán giả đã được chứng kiến một bữa tiệc bóng đá tấn công thực sự giữa AS Monaco và Metz. Với 7 bàn thắng được ghi, những khoảnh khắc lóe sáng cá nhân và cả những sai lầm đáng tiếc, trận đấu đã khép lại với chiến thắng chung cuộc 5-2 đầy cảm xúc cho đội chủ nhà.
Ngay từ những phút đầu, cả hai đội đã nhập cuộc cởi mở, nhưng chính đội khách Metz mới là những người tạo ra bất ngờ. Phút thứ 13, từ một đường chọc khe thông minh của Cheikh Sabaly, Habib Diallo thoát xuống và dứt điểm quyết đoán, mở tỷ số 1-0 cho Metz.
Bàn thua sớm như một gáo nước lạnh dội vào tham vọng của Monaco, buộc họ phải dồn lên tấn công mạnh mẽ hơn. Sức ép của đội chủ nhà cuối cùng cũng được đền đáp ở phút 28. Takumi Minamino có pha kiến tạo thuận lợi để tiền đạo Mika Biereth ra chân cận thành, quân bình tỷ số 1-1. Đây cũng là kết quả của hiệp thi đấu đầu tiên, hiệp đấu mà Monaco cầm bóng nhiều hơn nhưng Metz lại cho thấy sự nguy hiểm trong các pha phản công.
Hiệp hai bắt đầu với một sự thay đổi nhân sự quan trọng của Monaco khi Ansu Fati được tung vào sân thay cho Paris Brunner, và sự thay đổi này đã ngay lập tức phát huy tác dụng. Chỉ một phút sau khi bóng lăn trở lại, Ansu Fati đã có mặt đúng lúc để đệm bóng cận thành sau đường chuyền của Lamine Camara, nâng tỷ số lên 2-1 cho Monaco.
Tưởng chừng như đội chủ nhà sẽ thừa thắng xông lên, thì kịch tính lại được đẩy lên cao. Phút 63, sau khi tham khảo VAR, trọng tài xác định Takumi Minamino đã phạm lỗi với Koffi Kouao trong vòng cấm và cho Metz hưởng một quả phạt đền. Trên chấm 11m, Gauthier Hein đã không mắc một sai lầm nào, đánh bại thủ môn Philipp Kohn để đưa trận đấu trở về vạch xuất phát ở phút 67.
Những phút còn lại của trận đấu là một màn đôi công nghẹt thở. Khi tất cả đang nghĩ về một kết quả hòa, thì bản lĩnh của các ngôi sao bên phía Monaco đã lên tiếng. Phút 83, Krepin Diatta có một quả tạt chính xác từ cánh phải để Ansu Fati bật cao đánh đầu hiểm hóc, hoàn tất cú đúp cho riêng mình và đưa Monaco vượt lên dẫn 3-2.

Cơn ác mộng của Metz chưa dừng lại ở đó. Chỉ ba phút sau, trong một nỗ lực cản phá, hậu vệ Koffi Kouao đã lóng ngóng đưa bóng về lưới nhà, biếu không cho Monaco bàn thắng nâng tỷ số 4-2. Đến phút 90+3, đội chủ nhà kết thúc ngày tệ hại cho Metz bằng cú đá chéo góc đến từ George Ilenikhena. Đoàn quân HLV Adi Hutter tấn công chớp nhoáng vào những phút cuối, giành chiến thắng 5-2 chung cuộc sau khi thua thảm Club Brugge vào giữa tuần.
Chiến thắng giúp Fati và các đồng đội sở hữu 12 điểm, qua đó xếp thứ nhì tại Ligue 1. Trong khi đó, Metz đứng cuối BXH với 1 điểm và chưa thể giành bất cứ chiến thắng nào sau 5 vòng.