
Kimpembe đã gắn bó tròn 20 năm với Paris Saint-Germain.
Paris Saint-Germain vừa tổ chức một buổi lễ chia tay đặc biệt dành cho Presnel Kimpembe sau chiến thắng 2-0 trước Lens ở vòng 4 Ligue 1. Đây là khoảnh khắc mang nhiều cảm xúc khi trung vệ người Pháp chính thức khép lại chặng đường 20 năm gắn bó cùng CLB từ khi gia nhập lò đào tạo trẻ ở tuổi 10.
Trong suốt 11 mùa giải khoác áo đội một, Kimpembe đã ra sân 241 lần, trở thành nhân tố quan trọng trong hàng phòng ngự của PSG và góp công lớn vào thành tích 26 danh hiệu tập thể, trong đó có đỉnh cao là chức vô địch Champions League 2025 – cột mốc lịch sử mà người hâm mộ Paris sẽ không bao giờ quên. Chủ tịch Nasser Al-Khelaifi đã trực tiếp trao tặng anh phần thưởng tri ân cùng chiếc áo số 3 mang tính biểu tượng. Khoảnh khắc ấy diễn ra dưới sự chứng kiến của ban huấn luyện, các đồng đội và hàng nghìn CĐV, tạo nên một buổi lễ trang trọng nhưng cũng đong đầy cảm xúc.
Trong bài phát biểu, Kimpembe – với biệt danh thân mật “Presko” – đã bày tỏ tình cảm chân thành dành cho câu lạc bộ. Anh xúc động chia sẻ: “Hôm nay không hề dễ dàng với tôi. Tôi muốn gửi lời cảm ơn sâu sắc đến tất cả mọi người vì những cảm xúc tuyệt vời mà tôi đã trải qua ở đây, những giá trị mà tôi học được và sự tôn trọng mà tôi nhận được.” Anh nhấn mạnh niềm tự hào khi được khoác áo PSG, đại diện cho màu cờ sắc áo đội bóng, và mang lại niềm vui cho gia đình cũng như người hâm mộ.
Presko cũng gửi lời cảm ơn đến ban lãnh đạo, huấn luyện viên, nhân viên, các đồng đội và đặc biệt là Chủ tịch Nasser Al-Khelaifi – người đóng vai trò quan trọng trong sự nghiệp của anh. “Tôi yêu tất cả các bạn,” anh khẳng định, trước khi cúi chào khán giả trong tràng pháo tay không dứt.
Dù Kimpembe ra đi, PSG vẫn đang cho thấy sức mạnh vượt trội ở Ligue 1 với chuỗi bốn trận toàn thắng và dẫn đầu bảng xếp hạng. Tuy nhiên, sự chia tay của một biểu tượng như Kimpembe chắc chắn sẽ để lại khoảng trống lớn về tinh thần. Anh không chỉ là một cầu thủ, mà còn là hiện thân cho sự bền bỉ, trung thành và tinh thần chiến đấu của đội bóng thủ đô suốt hai thập kỷ qua. Người hâm mộ PSG sẽ luôn nhớ đến hình ảnh Kimpembe thi đấu đầy nhiệt huyết, gắn liền với thời kỳ vàng son của CLB.