
Rabiot đã không còn là cầu thủ của Marseille.
Adrien Rabiot đã chính thức lên tiếng chia tay người hâm mộ Marseille sau khi rời câu lạc bộ trong hoàn cảnh đầy tranh cãi để gia nhập AC Milan. Quyết định ra đi của tuyển thủ Pháp bắt nguồn từ một vụ ẩu đả trong phòng thay đồ, khiến ban lãnh đạo không còn lựa chọn nào khác ngoài việc đưa anh vào danh sách chuyển nhượng.
Rabiot trở lại Ligue 1 khoác áo Marseille sau năm mùa giải thành công cùng Juventus. Tuy nhiên, hành trình của anh tại sân Orange Velodrome khép lại đột ngột khi dính vào vụ xô xát với đồng đội Jonathan Rowe sau trận đấu với Rennes hồi tháng Tám. Sự cố này khiến cả hai cùng bị loại khỏi kế hoạch lâu dài của đội bóng, mở đường cho việc Rabiot chuyển đến Milan.
Trong tâm thư đăng tải trên Instagram, tiền vệ sinh năm 1995 bày tỏ sự biết ơn sâu sắc đến cổ động viên Marseille. Anh khẳng định từ ngày đầu tiên đặt chân đến Velodrome, bản thân đã được chào đón nồng nhiệt bất chấp quá khứ từng thi đấu cho PSG. Rabiot dành nhiều lời tri ân đến khán giả khi luôn cổ vũ và tiếp thêm động lực cho anh suốt mùa giải.
Tiền vệ người Pháp cũng không quên nhắc đến bầu không khí đặc biệt tại Velodrome, nơi anh cảm nhận được niềm đam mê bóng đá cháy bỏng và tình yêu bất tận của người dân Marseille. Rabiot khẳng định sẽ mãi ghi nhớ tiếng hát, những màn ăn mừng và cảm giác đặc biệt khi ghi bàn trong màu áo CLB. Anh xem việc được khoác áo Marseille là một vinh dự lớn trong sự nghiệp.
Giờ đây, Rabiot đã ký hợp đồng có thời hạn ba năm với AC Milan. Ở môi trường mới, anh kỳ vọng có thể tìm lại sự ổn định và tập trung thi đấu để giành suất tham dự World Cup 2026 cùng tuyển Pháp dưới sự dẫn dắt của HLV Didier Deschamps. Sau những biến động tại Marseille, ngôi sao 29 tuổi hy vọng hành trình tại Serie A sẽ mở ra chương mới yên bình và thành công hơn trong sự nghiệp.