Andre Onana gây thất vọng trong màu áo Manchester United.
Thủ môn Trabzonspor, người vẫn thuộc biên chế Manchester United, Andre Onana vừa hé lộ lý do đằng sau những màn trình diễn thảm họa tại Old Trafford, ngầm đổ lỗi cho các đồng đội cũ không hỗ trợ phương án chuyền bóng.
Trong cuộc phỏng vấn với tạp chí của Trabzonspor, Andre Onana phản hồi lời khen ngợi từ Pep Guardiola về khả năng phân phối bóng: "Lời khen của Pep thật tuyệt, nhưng đó không phải chuyện cá nhân. Đó là lối chơi đồng đội. Hình ảnh này được tạo ra nhờ những người bạn đã cung cấp cho tôi các phương án chuyền bóng." Phát biểu này được xem là "cú đá xoáy" tinh tế vào các cầu thủ Man Utd, nơi anh thường xuyên bị cô lập khi triển khai bóng từ tuyến dưới – trái ngược hẳn với sự tự tin ở Inter, nơi anh là "thủ môn quét" đưa đội vào chung kết Champions League mùa trước đó.
Sự sa sút của Onana tại Old Trafford là không thể chối cãi. Dù được chiêu mộ với giá 47 triệu bảng để thay thế David de Gea, anh không chỉ yếu kém trong cản phá mà còn đánh mất sở trường chơi chân, dẫn đến vô số sai lầm tai hại. Đây không phải lần đầu Onana né tránh trách nhiệm; trước đây, anh từng nhấn mạnh thất bại là lỗi tập thể, không phải cá nhân. Hình ảnh một thủ môn điềm tĩnh, lãnh đạo dũng cảm mà anh cố xây dựng dường như chỉ là lớp vỏ, khi thực tế cho thấy anh dễ mất bình tĩnh và sa lầy trong vòng luẩn quẩn lỗi lầm.
Giờ đây, Onana đang tìm lại chính mình tại Trabzonspor, nơi anh góp công lớn giúp đội xếp thứ hai Super Lig với chỉ 7 bàn thua sau 10 trận. Trong khi đó, Man Utd đã lật sang trang mới với người hùng khung gỗ Senne Lammens, người chưa thua trận nào kể từ khi ra mắt. Hành trình của Onana tại Old Trafford khép lại đầy tiếc nuối, để lại bài học đắt giá về trách nhiệm cá nhân và khả năng thích nghi trong bóng đá đỉnh cao. Liệu lời "đổ lỗi" này có giúp anh giải tỏa, hay chỉ khiến người hâm mộ Quỷ đỏ thêm phần thất vọng?
















