Amorim tìm thấy “báu vật” mới: Harry Amass tỏa sáng ở cánh trái MU

11:04 Thứ hai 21/04/2025

TinTheThao.com.vnManchester United nhận thất bại 0-1 trước Wolves vào Chủ nhật, nhưng vẫn có vài điểm tích cực trong màn trình diễn của họ.

Amass đã có trận đấu ấn tượng.
Amass đã có trận đấu ấn tượng.

Pablo Sarabia là người ghi bàn thắng duy nhất của trận đấu, giúp Wolves giành chiến thắng tại Old Trafford dù chơi dưới cơ phần lớn thời gian.

Premier League tiếp tục là một hành trình khó khăn với HLV Ruben Amorim, trái ngược hoàn toàn với đấu trường châu Âu – nơi MU vừa có chiến thắng kịch tính 5-4 trước Lyon hồi giữa tuần trước.

Dù thua, MU vẫn để lại nhiều dấu ấn, trong đó nổi bật là màn ra mắt ấn tượng của hậu vệ trẻ Tyler Fredricson. Tuy nhiên, Wes Brown – cựu danh thủ Quỷ đỏ – đã chọn một cái tên khác làm Cầu thủ xuất sắc nhất trận: Harry Amass.

Wes Brown: “Amass là Cầu thủ hay nhất trận”

Sau trận thắng Lyon, HLV Amorim khẳng định sẽ trao cơ hội cho các cầu thủ trẻ tại Premier League nhằm giữ sức cho trụ cột trước thềm vòng knock-out Europa League. Ông giữ lời hứa khi để Fredricson ra mắt và Harry Amass đá chính ở vị trí hậu vệ cánh trái trong trận gặp Wolves. Chido Obi cũng được tung vào sân ở hiệp hai.

Amass gây ấn tượng mạnh với màn trình diễn chững chạc, đặc biệt là những pha leo biên và tạt bóng. Wes Brown chia sẻ với MUTV: “Tôi chọn Amass hôm nay. Cậu ấy tự tin thể hiện bản thân, những quả tạt cậu ấy thực hiện – chính là thứ mà chúng tôi đã thiếu trong mùa giải này. Có thể các cầu thủ chưa hoàn toàn sẵn sàng, nhưng họ đã chơi xuất sắc. Và như tôi đã nói, tôi tin Amass sẽ tạo ra điều lớn lao mùa tới.”

Amorim đang trao cơ hội cho các cầu thủ trẻ.
Amorim đang trao cơ hội cho các cầu thủ trẻ.

Phong độ của Harry Amass trước Wolves

Cầu thủ 18 tuổi tiếp tục thể hiện sự tiến bộ vượt bậc sau trận đấu hay trước Lyon. Trong nội bộ đội bóng, Amass đã “đốn tim” ban huấn luyện bởi tinh thần và thái độ chuyên nghiệp trong tập luyện.

Trước Wolves, các chỉ số thống kê cho thấy tại sao Amass xứng đáng được vinh danh:

Số phút thi đấu: 90

Số lần chạm bóng: 71

Tỷ lệ chuyền chính xác: 89% (42/47)

Đường chuyển tạo cơ hội: 1

Số quả tạt: 3

Tỷ lệ thắng tranh chấp: 60% (9/15)

Qua người thành công: 100% (1/1)

Mất bóng: 11 lần

Amass đối đầu với Matheus Cunha – một mục tiêu chuyển nhượng của MU – và hóa giải hiệu quả mối đe dọa từ phía Wolves. Không chỉ chắc chắn phòng ngự, anh còn phối hợp tốt với đồng đội và nhiều lần đưa bóng vào vòng cấm. Tuy nhiên, Rasmus Hojlund lại có một ngày thi đấu đáng quên và không thể tận dụng các cơ hội từ Amass, khiến Quỷ đỏ thua trận và tiếp tục ngụp lặn ở nửa dưới BXH.

Phan Nguyễn Hoài Thu | 11:04 21/04/2025
TỪ KHOÁ
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục