HLV Ruben Amorim gây bất ngờ khi thay Casemiro.
Trong bối cảnh thiếu vắng đội trưởng Bruno Fernandes, việc Casemiro – một trong những trụ cột tuyến giữa – bị rút ra ở phút 61 khiến giới chuyên môn lẫn người hâm mộ không khỏi bất ngờ.
Thay vì giữ Casemiro trên sân trong giai đoạn đội bóng đang chịu áp lực lớn từ đối thủ, Amorim lại tung Leny Yoro vào sân, tạo nên một phương án phòng ngự thiên về sự an toàn. Casemiro bày tỏ rõ sự ngạc nhiên khi thấy số áo mình trên bảng thay người, cho thấy anh không được báo trước về quyết định này.
Giải thích về quyết định táo bạo, HLV Ruben Amorim chia sẻ sau trận: “Tôi không muốn thay Matheus Cunha vì cậu ấy là người duy nhất giữ bóng tốt ở vị trí số 10. Jack Fletcher vẫn đủ sức chạy, và Manuel Ugarte sung sức hơn Casemiro. Trước sức ép và tần suất di chuyển lớn từ Newcastle, tôi cảm thấy Casemiro sẽ gặp khó nếu tiếp tục thi đấu.”
Quyết định này đã gây tranh cãi, đến mức cựu danh thủ Gary Neville cũng phải lên tiếng trên truyền hình: “Tôi sốc thật sự. Tôi nghĩ Zirkzee sẽ vào thay Ugarte, nhưng thay Casemiro thì không ai ngờ tới. Đội hình lúc đó trông như thể đang đá với 6 hậu vệ.”
Dù vậy, kết quả cuối cùng đã đứng về phía Amorim. Manchester United giữ vững lợi thế mong manh nhờ sự chắc chắn của hàng phòng ngự và phong độ chói sáng của thủ môn Senne Lammens. Quyết định thay người của Amorim, dù gây tranh luận, lại cho thấy sự nhạy bén về chiến thuật và khả năng đọc tình huống tốt trong một trận cầu căng thẳng. Trong bối cảnh đội hình sứt mẻ, những toan tính hợp lý như vậy có thể sẽ là yếu tố then chốt giúp “Quỷ đỏ” duy trì phong độ ổn định trong giai đoạn khốc liệt của mùa giải.












