
Ruben Amorim bảo vệ thủ môn Onana giữa thất bại tại Carabao Cup.
Manchester United đã trải qua một cú sốc lớn tại vòng 2 Carabao Cup khi bị đội bóng hạng tư Grimsby Town loại sau loạt sút luân lưu căng thẳng. Trước đó, hai đội hòa nhau 2-2 sau 90 phút thi đấu chính thức tại Blundell Park, tạo nên một trận đấu khó quên cho cả người hâm mộ và các cầu thủ.
Trong trận này, thủ môn Andre Onana đã có vài khoảnh khắc mất tập trung, tạo cơ hội cho Grimsby ghi bàn. Nhiều fan của "Quỷ đỏ" thậm chí kêu gọi huấn luyện viên Ruben Amorim cân nhắc thay thế Onana. Tuy nhiên, nhà cầm quân người Bồ Đào Nha ngay lập tức bảo vệ học trò của mình, nhấn mạnh rằng thất bại không thể quy lỗi cho một cá nhân: “Khi bạn thua trước một đội hạng tư, nguyên nhân nằm ở toàn bộ đội bóng, không phải thủ môn. Chúng tôi phải nhìn nhận tổng thể về chiến thuật, tâm lý và cách đối mặt với áp lực”.
Amorim cũng nói thêm về màn trình diễn của các cầu thủ: “Mọi chi tiết đều được quan sát kỹ lưỡng. Hôm nay các cầu thủ đã thể hiện tinh thần chiến đấu và phản ứng đúng mực, đó là điều quan trọng”. Thất bại trước Grimsby nối tiếp hai kết quả đáng thất vọng tại Ngoại hạng Anh, khiến vị chiến lược gia 40 tuổi đang chịu nhiều áp lực từ dư luận và người hâm mộ.
Rõ ràng Manchester United cần nhanh chóng cải thiện phong độ nếu không muốn mùa giải 2025/2026 trở nên khó khăn. Cuộc đối đầu với Burnley vào cuối tuần này được xem là cơ hội để đội bóng lấy lại tự tin, đồng thời chứng minh rằng thất bại trước Grimsby chỉ là một tai nạn tạm thời.