
Pym giúp Grimsby tạo nên cú sốc trước Manchester United.
Grimsby Town đã tạo nên một cú sốc lớn tại Carabao Cup khi đánh bại Manchester United sau loạt sút luân lưu căng thẳng với tỷ số 12-11. Trước đó, hai đội hòa nhau 2-2 sau 90 phút thi đấu chính thức trên sân Blundell Park, khiến trận đấu trở nên hấp dẫn đến phút cuối.
Trong loạt sút luân lưu, tân binh Bryan Mbeumo là người sút hỏng quả quyết định, buộc đội bóng của HLV Ruben Amorim phải dừng bước. Đây chắc chắn là kết quả khiến các fan "Quỷ đỏ" cảm thấy thất vọng. Ngay sau trận đấu, thủ môn Christy Pym của Grimsby, người vốn là fan của Manchester United, chia sẻ với Sky Sports: "Tôi vẫn còn cảm giác khó tin. Thật lạ khi vừa vui vừa hơi bực mình. Nhưng đêm nay là khoảnh khắc lý tưởng để yêu bóng đá. Mọi thứ thật tuyệt vời".
Christy Pym còn nói thêm về màn trình diễn của mình: “Tôi lẽ ra nên thi đấu tốt hơn trong loạt sút luân lưu. Tôi đã cản phá một cú sút quan trọng để giữ cho đội bóng ở lại, và các đồng đội đã hoàn thành phần còn lại xuất sắc. Thật tuyệt vời".
Trên sân, Grimsby thể hiện một màn trình diễn ấn tượng. Charles Vernam mở tỷ số ở phút 22 với cú dứt điểm chính xác vào góc gần thủ môn Andre Onana. Trước khi hiệp một kết thúc, Tyrell Warren nhân đôi cách biệt từ đường kiến tạo của chính Vernam. Manchester United gỡ lại hai bàn nhờ công Bryan Mbeumo phút 75 và Harry Maguire phút 89, nhưng mọi nỗ lực tấn công sau đó đều không thể đánh bại hàng phòng ngự kiên cường của Grimsby. Chiến thắng sau loạt sút luân lưu không chỉ là phần thưởng xứng đáng cho tinh thần chiến đấu của đội bóng nhỏ bé, mà còn là một kỷ niệm đáng nhớ trong lịch sử Carabao Cup.