![]() |
United vẫn còn ám ảnh Zaha. Ảnh internet. |
Wilfred Zaha được HLV Alex Ferguson mang về từ năm 2013 với bản hợp đồng lên tới 15 triệu bảng tuy nhiên tại sân Old Trafford, tài năng trẻ này đã không chịu được áp lực lớn và đã tìm đường quay trở lại Crystal Palace.
Tại đây, cầu thủ này đã phần nào tìm lại được khả năng cùng cảm giác chơi bóng như xưa. HLV Alan Pardew đặc biệt thích Zaha và luôn tạo điều kiện để cầu thủ này ra sân thi đấu. Tuy vậy, trả lời phỏng vấn mới nhất, vị HLV này vẫn cho rằng Zaha chưa hoàn toàn cảm thấy thoải mái.
"Zaha có 2 vấn đề: một là tôi không thấy cậu ta cười nhiều và thứ hai là việc trong mắt Zaha, dường như mọi thứ đều mang lại sự thất vọng rất lớn. Cậu ta thực sự đã bị tổn thương quá nhiều.
Ý của tôi là mỗi khi không nhận được một đường chuyền, cậu ta sẽ tỏ ra hờn dỗi, dù không lâu, chỉ vai giây nhưng ở Premier League, bấy nhiêu cũng đủ để điều gì đó xảy ra.
Zaha cũng lặp lại việc này trong cả lúc tập luyện. Tôi phải công khai nói về chuyện này bởi vì cậu ta cần phải sớm thoát khỏi nỗi ám ảnh đó.
Cơ hội Man United đến quá sớm. Thành thật mà nói ở đó, những cầu thủ trẻ sẽ không được trọng dụng nhiều. Điều Zaha cần làm bây giờ là hướng về phía trước và xây dựng lại sự nghiệp".