
Alphonso Davies không giấu nổi niềm vui khi sở hữu ‘kho báu’ từ Lionel Messi.
Hơn hai năm trước, sau trận thua kinh điển 8-2 của Barcelona tại tứ kết Champions League mùa 2019-2020, hậu vệ người Canada từng xin đổi áo với Messi nhưng bị từ chối do siêu sao Argentina có vẻ quá buồn bã lúc đó. “Tôi hỏi nhưng anh ấy lúc đó hơi thất vọng,” Davies chia sẻ. “Không sao, hy vọng lần sau sẽ được.”
Sau khi đồng đội Kingsley Coman ghi bàn quyết định giúp Bayern thắng 1-0 trên sân Parc des Princes, Davies rạng rỡ bước vào đường hầm, tay giữ chặt chiếc áo của Messi như vừa biến giấc mơ thời thơ ấu thành hiện thực.
Davies tiết lộ với UEFA về tình yêu Champions League từ khi còn là cậu bé tại Edmonton, Canada: “Ở trường bóng đá, mỗi tuần chúng tôi đều xem Champions League cùng nhau. Được thi đấu và đối đầu trực tiếp với Messi là điều không thể tin nổi.”
Khoảnh khắc đáng nhớ còn nội dung đầy xúc động khi mẹ và bố anh gọi điện nhắc nhở, cha anh nói: “Con sẽ thi đấu với thần tượng của mình à?”– một khoảnh khắc khiến cả hai bố con chỉ biết cười.
Hiện tại, Alphonso Davies là trụ cột của Bayern Munich và chuẩn bị cho vòng bảng FIFA Club World Cup với trận đấu đầu tiên gặp Auckland City vào ngày 15/6.