
Alexander Isak và đồng đội có màn trình diễn thất vọng.
Alexander Isak, ngôi sao của Liverpool, không kìm được sự thất vọng khi chỉ trích màn trình diễn “đáng xấu hổ” của đội tuyển Thụy Điển sau thất bại 0-1 trên sân nhà trước Kosovo tại vòng loại World Cup 2026. Kết quả này khiến Thụy Điển chôn chân ở đáy bảng B với chỉ 1 điểm sau 4 trận, gần như hết hy vọng giành vé trực tiếp đến Bắc Mỹ.
Phát biểu sau trận, Isak bức xúc: “Thật quá tệ. Đáng xấu hổ. Lại một lần nữa thất vọng. Chúng tôi chơi quá tệ, lối chơi không hiệu quả, cá nhân cũng tệ. Đó là sự kết hợp của mọi thứ.” Anh thừa nhận đội bóng đang trong “tình huống khủng hoảng” và không ai xứng đáng được chấp nhận, từ cầu thủ, tập thể đến ban huấn luyện. “Chúng tôi phải nhìn vào gương và chịu trách nhiệm,” chân sút 26 tuổi nhấn mạnh (theguardian.com).
Áp lực đang đè nặng lên HLV Jon Dahl Tomasson, người đối mặt với làn sóng kêu gọi từ chức. Cơ hội đi tiếp của Thụy Điển giờ phụ thuộc vào việc Kosovo thua cả hai trận còn lại, trong khi họ phải thắng tất cả. Cùng tâm trạng, Anthony Elanga của Newcastle United gửi lời xin lỗi: “Chúng tôi xin lỗi người hâm mộ Thụy Điển đã đến cổ vũ. Cảm ơn các bạn, nhưng chúng tôi đã thất bại.”
Thất bại trước Kosovo, là cú sốc lớn khi Thụy Điển sở hữu hàng công đắt giá với Isak và Viktor Gyökeres. Dù Isak nỗ lực, anh bỏ lỡ nhiều cơ hội, trong đó có một pha đánh đầu bị thủ môn Arijanet Muric cản phá phút cuối (si.com).